Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đều đặn 40 năm nay, con cháu Đoàn gia vẫn giữ thói quen tề tựu về căn nhà bên kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) để dâng lễ giỗ tổ Hùng Vương mồng Mười tháng Ba.

Nép mình trong xóm nhỏ yên tĩnh tại đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM, khuôn viên ngôi nhà gia tộc họ Đoàn nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Tỉ mẩn lau dọn chánh điện, ông Đoàn Văn Tài đang chuẩn bị cho ngày tế lễ sắp tới.
Bao nhiêu năm quen thuộc công việc thờ cúng, nhưng lần nào chuẩn bị cho lễ giỗ tổ vua Hùng, tâm thế ông cũng hoan hỷ lạ thường.
![]() |
||||
Ngôi từ đường dùng làm nơi thờ Hùng Vương được thân sinh ông Tài là cụ Đoàn Văn Nụ lập ra với ý nguyện nhắc nhở con cháu về cội nguồn dân tộc, về công đức tiền nhân, đạo lý lễ giáo ở đời. Vốn là nghệ nhân thêu, cụ Nụ từ Hà Nam vào Nam lập nghiệp từ những năm 20 tuổi. Chăm chỉ làm ăn, khai hoang lập nghiệp rồi thành gia lập thất, khi kinh tế yên ấm, vào những năm 1965, cụ lập ngôi đền thờ Hùng Vương trên vị trí đẹp nhất của mảnh đất gia đình. Từ khi cụ qua đời vào năm 1996, con út cụ là ông Đoàn Văn Tài kế tục nhang khói thờ phụng. Trải bao năm tháng, ngôi từ đường được con cháu Đoàn gia trùng tu, cải tạo khang trang hơn. Trên bàn thờ chánh điện, chiếc cổ ngai thánh vị được đặt uy nghi, trang trọng tượng trưng cho linh vị đức Hùng Vương tổ phụ. Bên trái điện là bàn thờ của cụ ông, bà Nụ với dòng câu đối “Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha/ Nước biển mênh mông không đong đầy nghĩa mẹ”.
|