Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
“Đội chiếu dưới” Tân Châu đã bất ngờ giành trận thắng 2-1 trước Hoàng Vi – Gò Dầu, một trong số ứng cử viên vô địch của mùa giải năm nay.

Trong các ngày từ 9 đến 11.10 vừa qua, trên 2 sân Tây Ninh và Gò Dầu, đã tiếp tục diễn ra 6 trận so tài đầy gay go và hấp dẫn của lượt đấu thứ 4, đánh dấu sự vươn lên đầy bất ngờ của những đội bóng “chiếu dưới”, khiến cuộc đua giành suất vào tứ kết ở cả 2 bảng càng về cuối càng nóng bỏng và khó lường.
Đúng như đánh giá là “bảng tử thần”, các trận so tài của bảng B luôn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, trong đó cuộc đọ sức giữa Hoàng Vi – Gò Dầu (HV.GD) gặp Tân Châu được coi là bất ngờ lớn nhất. Bước vào trận đấu này, với lối chơi khó chịu và chiến thắng đầy bất ngờ trước ĐKVĐ Phú Cường – Châu Thành (PC.CT), HV.GD được đánh giá cao hơn hẳn, thậm chí giới cá độ còn ra kèo chấp Tân Châu “1 trái rưỡi”! Điều này càng được củng cố khi ngay ở phút đầu tiên, Hoàng Long (14) đã suýt mở được tỷ số cho HV.GD bằng cú đệm lòng cận thành, tiếp đó là cú dứt điểm của Thanh Liêm (10), khiến thủ môn Tân Châu phải vất vả cứu thua. Tuy nhiên càng đá, đội “chiếu dưới” Tân Châu càng tỏ ra nguy hiểm, thậm chí cả khi bị HV.GD dẫn trước ở phút 60 do công của Quốc Cường (16), các cầu thủ Tân Châu vẫn không hề nao núng, thi đấu ngoan cường để 2 phút sau, đã cân bằng được tỷ số sau cú “vẩy” bóng điệu nghệ của Long Hải (4), tiếp đó ở phút 68, với cú đá phạt không thể cản phá của Minh Hoà (10), đã bất ngờ hạ gục HV.GD với tỷ số 2-1, đem về cho Tân Châu 3 điểm quý giá đầu tiên.
![]() |
Hậu vệ HV.GD đang nỗ lực cản phá pha đi bóng tấn công của Lý Minh (9) trong trận Tân Châu thắng HV.GD 2-1 ở bảng B. |
Một trận cầu đáng chú ý khác ở bảng B là cuộc đọ sức giữa ĐKVĐ PC.CT với Anh Quốc – Trảng Bàng (AQ.TB). Ở trận đấu này, dù vào trận với quyết tâm phải thắng, tuy nhiên trước lối chơi đậm chất kỹ thuật của các cầu thủ AQ.TB, các nhà ĐKVĐ đã hoàn toàn bị động và đến phút 23, Văn Dảnh (13) đã cụ thể hoá ưu thế này bằng bàn mở tỷ số. Sau bàn thua, PC.CT thi đấu quyết tâm hơn và chỉ 2 phút sau, Văn Hùng (10) đã san bằng được cách biệt, tuy nhiên đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của trận đấu, bởi sau đó, với những thay đổi hợp lý trong đội hình, các cầu thủ AQ.TB đã hoàn toàn làm chủ thế trận và ghi liên tiếp thêm 3 bàn thắng nữa do công của Nhật Minh (21) và Quốc Thái (21 - 2 bàn). Phải đến cuối trận, đội ĐKVĐ mới rút ngắn được cách biệt xuống 2-4 do công của Nguyễn Dương (20), tuy nhiên vẫn không thể cứu vãn được trận thua thứ 2 liên tiếp, tiếp tục “rơi tự do” xuống đáy bảng xếp hạng với 1 điểm sau 3 trận, hoàn toàn có khả năng… bị loại nếu như không thắng trong 2 trận đấu cuối. Trái ngược với tình thế bi đát của PC.CT, với trận thắng “tâm phục, khẩu phục” trước các nhà ĐKVĐ, đội AQ.TB đã vươn lên dẫn đầu bảng B với 7 điểm, chắc chắn sẽ có mặt ở tứ kết. Các thứ tự tiếp theo là Hoàng Nam – Thị xã (5 điểm), HV.GD (4 điểm), Tân Châu và Ngân hàng công thương (cùng 3 điểm). Đứng cuối là PC.CT (1 điểm).
Ở bảng A, lượt đấu vừa qua cũng có 1 trận cầu đáng chú ý, đó là cuộc đối đầu giữa Thanh Tùng – Hoà Thành (TT.HT) và Phi Long – Bến Cầu (PL.BC). Vào trận, với quyết tâm soán ngôi đầu bảng, các cầu thủ PL.BC đã đẩy cao đội hình tấn công và ngay ở phút thứ 5, đã có bàn mở tỷ số của Tấn Phúc (10). Phấn khởi, các cầu thủ PL.BC càng thi đấu tự tin hơn và với các pha phối hợp tấn công sắc bén, đến phút 25, đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Tấn Phúc (10) và Văn Đen (11). Đáng tiếc là sau khi dẫn trước 3-0, các cầu thủ PL.BC lại lùi về phòng thủ qúa sớm, tạo điều kiện để TT.HT đẩy cao đội hình tấn công và với kinh nghiệm dày dạn của mình, đã lội ngược dòng thành công, cân bằng 3-3, giành lại 1 điểm quý giá để tiếp tục củng cố vị trí dẫn dầu bảng A với 7 điểm. Lật đổ bất thành, PL.BC tiếp tục yên vị ở vị trí nhì bảng với 4 điểm, tuy nhiên đang bị đeo bám bởi tốp sau cùng có 4 điểm là Hội doanh nghiệp trẻ, DMC và Viettel. Chưa có điểm nào sau 3 trận, BCHQS tỉnh tiếp tục “cầm đèn đỏ”.
TUẤN ANH