BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giận cha, đâm… vợ!

Cập nhật ngày: 04/05/2009 - 11:24

Trần V. P, sinh năm 1983, thường trú xã TB, TXTN. Có vợ là Trần T. H, sinh năm 1987, quê ở Tân Hội, Tân Châu. Vợ chồng P - H đã có một đứa con gái 3 tuổi. Ở chung cùng nhà với cha mẹ chồng, vợ chồng P. sống bằng nghề làm mướn và ăn riêng. H. siêng năng lao động và chăm lo cho chồng con. Còn P. thì lười lao động và ham chơi bời nhậu nhẹt. Mỗi khi đi chơi bời với bạn bè nhẵn túi, P. lại về hạch sách vợ đòi tiền, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vì vậy hai vợ chồng hay va chạm, cãi cọ và đã không ít lần P. “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” đánh đập vợ tàn nhẫn. Cha mẹ hai bên khuyên bảo nhiều lần, nhưng P. vẫn chứng nào tật đó. Vừa qua, P. mượn xe máy của cha ruột để đi công việc, nhưng P. lại đem xe máy đi cầm lấy tiền xài xả láng. Hết tiền về nhà P. bị cha rầy mắng. Không có tiền chuộc xe, vợ chồng P. bồng bế con lên nhà ngoại ở xã Tân Hội và đi làm mướn để kiếm sống.

Khoảng 12 giờ trưa ngày 28.4.2009, cha của P. gọi điện thoại di động cho H. yêu cầu cho ông nói chuyện trực tiếp với P. Nói chuyện qua điện thoại ông la rầy trách mắng P. và yêu cầu P. phải chuộc xe đem về trả cho ông. P. giận dữ, đập bể cái điện thoại di động của H.. Tiếc cái điện thoại vừa mới mua lại của người chị gái, nên H. cự nự P: “Nói chuyện với ba phải nói năng đàng hoàng, cái điện thoại có tội tình gì mà anh đập bể?!”. Vợ chồng cãi nhau, bất ngờ P. dùng dao nhọn đâm thẳng vào bụng của H. và bỏ chạy. H. đau đớn kêu cứu và được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Tại bệnh viện, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho H. và cho biết lưỡi dao đâm thủng bao tử. Qua mấy ngày chạy trốn, biết không chạy thoát được, Trần V. P. đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

CÔNG HUÂN