Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ lâu, xã Yên Khê (Con Cuông) được biết đến bởi suối Nước Mọc (Tạ Bó) và hang Mẹ Con (thẩm Nàng Màn) với những câu chuyện đậm chất huyền thoại, cùng vẻ đẹp dễ làm say lòng người. Ở đây, còn có một địa chỉ khác không kém phần hấp dẫn, là hang Pha Phầng - nơi có những dấu hiệu cư trú của người nguyên thủy.

Theo chân anh Nguyễn Hồng Hiền, cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện Con Cuông, chúng tôi đến địa bàn bản Tân Hương (Yên Khê), khám phá vẻ đẹp của hang Pha Phầng. Hang nằm trong dãy núi đá vôi bao quanh thung lũng Yên Khê, nơi có vô số những hang động lớn nhỏ. Hang nằm sát với chân núi, việc tiếp cận tương đối dễ dàng.
Theo tiếng Thái, “Pha Phầng” có nghĩa là vách đá có nhiều tổ ong. Thật khó để tính toán chiều dài và chiều rộng của hang, vì phía trong có vô số ngách đá. Cũng như hệ thống hang động ở những nơi khác, những biến đổi của địa chất, môi trường trong dòng chảy thời gian đã kiến tạo cho Pha Phầng một vẻ đẹp kỳ thú.
Đó là hệ thống thạch nhũ với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, người đến xem có thể tha hồ phát huy trí tưởng tượng phong phú. Chẳng hạn, khối thạch nhũ màu đỏ thẫm ở trần hang gợi ta liên tưởng đến chùm đèn lồng. Bên cạnh đó, một “bức tranh” sặc sỡ với nhiều màu sắc và hoa văn, một khối đá có hình người đang đứng gác, một chú voi trắng đứng dõi mắt về phía trước, một chiếc chuông khi gõ vào phát ra tiếng “boong... boong...”.
![]() |
Khối thạch nhũ hình con voi trong hang Pha Phầng. |