Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Mừng Đảng - Mừng Xuân
Tư tưởng Hồ Chí Minh Mừng Đảng - Mừng Xuân
Háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ
Thứ bảy: 23:42 ngày 08/02/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày hội tòng quân năm 2025 sắp diễn ra, mùa xuân này, những chàng trai trẻ lại háo hức lên đường nhập ngũ. Với mỗi thanh niên, môi trường quân ngũ là nơi rèn luyện bản lĩnh, ý chí, đạo đức, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Các thanh niên đã sẵn sàng mang sức trẻ, trí tuệ, chung tay bảo vệ quê hương, đất nước.

Đảng viên trẻ Hồ Tuấn An, ngụ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành bày tỏ: “Cầm giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên tay, lòng tôi trào dâng bao cảm xúc. Ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đã trở thành hiện thực. Hình ảnh chú bộ đội giúp Nhân dân làm đường giao thông nông thôn, tham gia các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất… đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi”.

Khi học xong lớp 12 (năm 2023), Tuấn An làm đơn tham gia lực lượng dân quân thường trực của xã để được rèn luyện, cống hiến. Tuấn An cố gắng học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, trau dồi kiến thức, chấp hành nghiêm kỷ luật và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến tháng 1.2024, An vinh dự được kết nạp vào Đảng. Là một đảng viên trẻ càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của công dân với Tổ quốc, tạm gác công việc riêng, Tuấn An viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được tham gia đóng góp một phần công sức của mình phục vụ Tổ quốc.

Hồ Tuấn An (bên trái) trao đổi công việc với đồng đội trong đơn vị.

Thể hiện sự tin tưởng dành cho con trai, ông Hồ Tấn Đức (ba của Tuấn An) nói: “Tôi căn dặn con trai phải suy nghĩ thật kỹ, tư tưởng vững vàng, đã quyết tâm thì phải làm cho tới cùng. Gia đình rất ủng hộ và tự hào khi con tình nguyện nhập ngũ”.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, những năm gần đây, có rất nhiều trường hợp viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Dù mỗi thanh niên có hoàn cảnh riêng nhưng đều có chung ước mơ sẽ phấn đấu hoàn thành thật tốt trách nhiệm của người công dân, đóng góp sức trẻ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Những ngày gần đây, gia đình của em Nguyễn Đức Trung, ngụ khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh trở nên đông vui, nhộn nhịp vì có nhiều người thân đến động viên khi biết em chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Dù đã tốt nghiệp trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh nhưng Đức Trung quyết định tạm gác lại công việc để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sẵn sàng tâm thế lên đường, thanh niên Nguyễn Đức Trung cho biết: “Khi còn học đại học, tôi đã ước mơ trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Do đó, sau khi hoàn thành chương trình học, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được rèn luyện, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, nếu có cơ hội bản thân rất mong sẽ được phục vụ lâu dài trong quân đội. Dù có chút lo lắng khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới nhưng tôi cảm thấy rất hào hứng, mong chờ ngày nhập ngũ”.

Địa phương tặng quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ (Nguyễn Đức Trung đứng thứ 2 từ trái qua).

Ông Nguyễn Đức Tuấn (ba của Đức Trung) tâm sự: “Khi con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình dặn dò phải nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của quân đội, mong con vào quân đội có thể rèn luyện bản lĩnh, không ngừng trau dồi đạo đức, tác phong để ngày càng chững chạc, trưởng thành hơn”.

Nhìn thấy con trai háo hức chờ ngày lên đường tòng quân, bà Nguyễn Thị Ánh Hằng (mẹ Đức Trung) không khỏi tự hào. Bà Hằng nói: “Khi con trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gia đình rất ủng hộ bởi chúng tôi biết môi trường quân đội sẽ là nơi rèn luyện, giúp con bản lĩnh hơn”.

Ông Trần Văn Tiếu- Bí thư Đảng bộ bộ phận kiêm Trưởng khu phố 1, phường 1 chia sẻ, những ngày qua, địa phương đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, từ đó động viên tinh thần cho các em.

Phương Thảo - Hà Quang

Tin cùng chuyên mục