Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Khó khăn lắm phóng viên mới tiếp cận được với nhóm thiếu niên trên bởi chúng luôn cảnh giác. Tuy nhiên, Tâm - đứa được coi là có “số má” lại sẵn sàng trả lời khi được hỏi về “thú vui” chết người này.

Tìm cảm giác lạ
Khó khăn lắm phóng viên mới tiếp cận được với nhóm thiếu niên trên bởi chúng luôn có cảnh giác. Tuy nhiên, Tâm - đứa được coi là có “số má” lại sẵn sàng trả lời khi được hỏi về “thú vui” chết người này. Tâm cho biết, cả bọn đều là “dân bụi”, bỏ nhà sống lang thang rồi tụ tập lại thành nhóm. Bọn chúng thường chọn Công viên Hoà Thành hoặc cửa số 2 nội ô Toà thánh để đặt “bản doanh”. Theo Tâm thì do “hoàn cảnh” nên chúng không thể sống cùng gia đình, còn gia đình cũng chẳng màng việc đi tìm, đưa chúng về nhà. Tâm cho biết thêm là nhà em ở xã Hiệp Tân nhưng em không về được vì tháng trước lỡ tay “chôm” cái laptop của bà cô đem bán.
![]() |
Tâm trong cơn phê vào sáng 11.5.2013 tại Công viên Hoà Thành, bên cạnh là hũ keo con chó |
Trước đây, Tâm cũng không biết hít keo con chó ra làm sao, nhưng từ khi gia nhập nhóm, Tâm trở thành “con nghiện” lúc nào chẳng biết. Mấy đứa trong bọn nói, hít vô sẽ không còn buồn đau, cảm giác vui vẻ tràn trề. Mới đầu nghe trong người cũng rất khó chịu, bị ói mửa, đầu óc quay cuồng, tâm trí lơ lửng. Hít được vài lần đâm quen, không có là cảm thấy bực bội, bứt rứt, phải tìm mọi cách để có keo hít. Có lúc, cả bọn không đủ tiền mua keo, đành phải đi xin tiền của những người khách uống cà phê tại công viên để thoả mãn cơn nghiện.
Có lẽ thứ đam mê quỷ quái ấy đã ăn sâu nên trong lúc trò chuyện với chúng tôi, cứ độ khoảng 20 phút, Tâm lại cho một ít keo vào bọc nylon rồi đưa vào mũi hít. Phê xong, dường như Tâm không còn bình thường, tay chân múa may như đang đóng phim kiếm hiệp, đôi lúc còn cười sặc sụa làm cho mọi người xung quanh chẳng hiểu Tâm đang làm gì. Tâm cho biết, điều mà em và những đứa trong nhóm quan tâm nhất hiện giờ là kiếm tiền để mua keo sử dụng. Giá mỗi hũ chỉ có 20.000 đồng, mỗi ngày mỗi đứa trẻ trong nhóm phải phê 1 hũ mới đủ đô. Dường như chúng chẳng bận tâm đến việc ăn uống, nên đứa nào cũng xanh xao, gầy gò, thậm chí chuyện tắm rửa cũng trở thành “chuyện nhỏ”, cho dù trong nhóm có cả con gái. Riêng Tâm thì thản nhiên đóng bộ quần áo “cái bang” đi tới, đi lui trước ánh mắt khó chịu của nhiều người.
Mua quá dễ dàng!
Tâm cho biết loại keo mà chúng thường mua để hít có nhãn hiệu X-66, được các tiệm điện sắt quanh khu vực Trung tâm thương mại Long Hoa bán rất nhiều. Thông thường bọn chúng mua với giá khoảng 20.000 đồng đến 25.000 đồng/hũ. “Cứ đưa tiền là người ta bán chứ chẳng ai hỏi mình mua làm gì” - Tâm cho biết.
Loại keo X-66 mà Tâm và đám bạn đang sử dụng được bày bán ở các tiệm bán đồ điện sắt, có công dụng dùng để dán da thuộc, các vật liệu dẻo và mỏng như Fomica, cao su, gỗ, vải… Sở dĩ loại keo này được gọi là keo con chó do trên nhãn có in hình đầu con chó. Chủ một cửa hàng bán đồ điện sắt tại khu vực cửa 6 chợ Long Hoa cho biết, cần mua keo con chó bao nhiêu cũng có, bởi số lượng rất dồi dào. Còn việc bọn nhỏ mua keo con chó về để hít, chị bán hàng trả lời không biết, hơn nữa đây đâu phải là mặt hàng cấm, ai đến mua thì chị bán chứ làm gì có quyền hỏi người mua sử dụng vào mục đích gì?
Được biết, keo con chó là một loại hoá chất công nghiệp có chứa thành phần dung môi tàn phá sức khoẻ như methylene chloride, xylene… đặc biệt là chất benzene dễ bay hơi, thơm và dễ gây nghiện. Khi khí từ hũ keo được đưa vào cơ thể sẽ làm tổn thương hệ thần kinh, gây chóng mặt, buồn nôn, mất trí nhớ, giảm thị lực và thính giác. Hít keo càng nhiều người sử dụng càng gặp nguy hiểm, có thể dẫn đến thoái hoá não, ung thư gan, phổi, đặc biệt sẽ đột tử nếu sử dụng quá liều. Như vậy, việc hít keo đồng nghĩa với việc tự đưa mình đến cái chết. Tuy nhiên, những đứa trẻ này do thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm giáo dục đang dần trở thành “nô lệ” cho cái mùi keo chết người này.
Thiết nghĩ, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và cả gia đình những đứa trẻ cần sớm khảo sát và có giải pháp ngăn chặn tình trạng trên trước khi quá muộn.
SONG HUỲNH – THUỲ DƯƠNG