BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: “Bà hoả” thiêu rụi hai căn nhà

Cập nhật ngày: 12/06/2009 - 09:44

Vợ ông Thuận, bà Trần Thị Chanh, đứng giữa đống đổ nát của căn nhà vừa bị thiêu rụi

Vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 11.6, người dân khu phố 1, thị trấn Hoà Thành phát hiện ngọn lửa bốc lên từ phía căn gác nhà ông Trần Văn Thuận. Đám cháy bùng lên dữ dội. Vài phút sau đó, lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường.

Đám cháy bắt nguồn từ nhà ông Trần Văn Thuận, ngụ tại số 49 đường Ngô Thời Nhiệm, khu phố I, thị trấn huyện Hoà Thành (đường cửa 6, Trung tâm Thương mại Long Hoa). Ông Thuận cho biết, lúc 18 giờ (ngày 11.6) vợ ông là bà Trần Thị Chanh chở cháu đi công việc, ông ra phía trước đường ngồi hóng mát, thì người dân đi đường phát hiện nhà ông bị cháy, la lên. Ngọn lửa xuất phát từ phía trên gác nhà ông Thuận – nơi ông đặt bàn thờ cúng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC của tỉnh đã có mặt tại hiện trường, nhưng do căn nhà của ông Thuận có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan rất nhanh sang nhà anh Nguyễn Văn Hạnh (bán hủ tiếu), thiêu rụi hoàn toàn hai căn nhà. Lực lượng PCCC chỉ có thể cô lập ngọn lửa, không cho cháy lan sang các nhà kế bên, rồi dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tất cả vật dụng và đồ đạc trong nhà ông Thuận và anh Hạnh đều bị hư hại hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TRÚC HUỲNH – HOÀNG THI