Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Học sinh K58 trường THPT Lý Thường Kiệt rạng rỡ trong lễ tri ân và trưởng thành "Ươm mầm khởi sắc"
Thứ sáu: 01:30 ngày 23/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Với chủ đề "Ươm mầm khởi sắc", buổi lễ không chỉ là nghi thức đánh dấu sự kết thúc của một hành trình thanh xuân rực rỡ dưới mái trường thân yêu, mà còn là bản giao hưởng của những cảm xúc đan xen: niềm vui, nỗi buồn, sự biết ơn và cả những niềm tin về tương lai.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm.

Chiều 21.5, lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh khối 12, khoá 58, trường THPT Lý Thường Kiệt chính thức diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc.

Cơn mưa nhẹ hạt vừa tạnh, thời tiết mát mẻ cuối ngày càng làm tăng thêm sự dễ chịu cho buổi lễ. Ngay từ sớm, đông đảo học sinh đã có mặt tại sân trường, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng quý bên thầy cô và bè bạn. Tiếng cười nói rộn ràng đã tạo nên một không gian tràn ngập kỷ niệm.

"Em đến sớm để tranh thủ chụp ảnh với bạn bè và cô chủ nhiệm, biết là sau này sẽ khó có dịp đông đủ thế này nữa"- em Trần Phương Vy, lớp 12A9 chia sẻ.

Cảm giác tiếc nuối len lỏi trong từng ánh nhìn, từng cái ôm vội vã. Những kỷ niệm về bạn bè, thầy cô, những giờ học sôi nổi hay những trò đùa nghịch ngợm giờ đây hoá thành khoảnh khắc thiêng liêng, khắc sâu vào tâm hồn mỗi học sinh, như một phần ký ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.

Đúng 16 giờ 30 phút, buổi lễ mở màn ấn tượng với tiết mục nhảy Ethereal đầy năng lượng do nhóm nhảy hiện đại thuộc Câu lạc bộ Kỹ năng của trường trình bày, tiếng nhạc và những bước nhảy mạnh mẽ mang đến sự sôi động và tươi trẻ, tạm thời xua đi không khí trầm lắng, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, đúng với tinh thần của tuổi học trò.

Phần phát biểu của thầy Phó Hiệu trưởng Đỗ Trường Sinh đã mang đến những giây phút lắng lòng. Đó là những lời dặn dò tâm huyết, đầy ân cần, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, định hướng cho tương lai và tiếp thêm động lực cho các em học sinh cuối cấp ba trước ngưỡng cửa cuộc đời. Thầy Phó Hiệu trưởng không chỉ nói về thành công, mà còn về trách nhiệm, về những giá trị sống mà các em đã được "ươm mầm" tại ngôi trường này.

Phần chia sẻ cảm nghĩ từ đại diện học sinh khối 12 đã thực sự chạm đến trái tim người nghe. Các em đã gửi lời tri ân sâu sắc nhất dành cho cha mẹ - những người đã hy sinh thầm lặng, và cho thầy cô - những người đã không quản ngại khó khăn, dốc lòng dốc sức dìu dắt các em qua những năm tháng tuổi trẻ. Từng lời nói của các em như một lời cảm ơn, một lời hứa sẽ cố gắng để không phụ lòng những người đã yêu thương và tin tưởng.

Khoảnh khắc cả 12 lớp lần lượt tiến lên sân khấu, trao những món quà và bó hoa tri ân đến thầy cô chủ nhiệm là đỉnh điểm của cảm xúc. "Cô ơi, em sẽ nhớ cô nhiều lắm!", "Thầy nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ!", những tiếng thì thầm, những cái ôm thật chặt như muốn níu giữ khoảnh khắc cuối cùng bên người thầy, người cô đã gắn bó ba năm. Ánh mắt các em long lanh, xen lẫn niềm kính trọng và cả sự lưu luyến khôn nguôi dành cho "những người lái đò" thầm lặng.

Tiếp theo, đoạn clip tổng hợp những hình ảnh của khoá 58 đã đưa tất cả trở về dòng ký ức. Từ những khuôn mặt bỡ ngỡ của ngày đầu tiên, những buổi học nhóm sôi nổi, những giờ giải lao ồn ào, đến những hoạt động ngoại khoá đầy nhiệt huyết – tất cả hiện lên sống động trên màn hình lớn.

Tiếng reo hò, tiếng cười, và cả những tiếng nấc nhẹ nhàng vang lên khi các em nhìn thấy hình ảnh của chính mình, của bạn bè, của những kỷ niệm đã định hình nên con người các em ngày hôm nay. "Thanh xuân của em đã ở đây, rực rỡ như thế này," một bạn nữ thì thầm khi xem clip, đôi mắt dõi theo từng khung hình.

Phần trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học THPT là khoảnh khắc mà các em học sinh mong đợi nhất. Đây không chỉ là một món quà nhỏ từ Đoàn Trường THPT Lý Thường Kiệt nhằm lưu lại những ký ức đẹp, mà còn là sự công nhận chính thức cho sự trưởng thành của các em.

Từng cái tên được xướng lên, từng học sinh bước lên nhận tấm bằng chứng nhận, với những bước đi vững chãi và tự tin. Tấm giấy chứng nhận trên tay mỗi học sinh khoá 58 là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cho những giọt mồ hôi và cả những đêm thức khuya học bài. Đó là biểu tượng của sự kết thúc một chặng đường và sự bắt đầu của một con đường mới của cuộc đời.

Buổi lễ khép lại trong không khí ấm áp của những cái ôm tạm biệt và những lời hẹn ước cho tương lai. Lễ tri ân và trưởng thành ở Trường THPT Lý Thường Kiệt không chỉ là dịp để học sinh khoá 58 chính thức nói lời chia tay với bạn bè, trường lớp, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với thầy cô, ba mẹ.

Mà quan trọng hơn, đó là khoảnh khắc để mỗi em tự cảm nhận sự trưởng thành của mình, nhìn lại hành trình đã qua và tiếp thêm hành trang trên chặng đường "Ươm mầm khởi sắc" sắp tới.

Dù mai này các em có đi đâu, về đâu, mái trường THPT Lý Thường Kiệt và những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy sẽ mãi là một phần không thể phai mờ trong tâm trí.

Mai Thảo

Tin cùng chuyên mục