BAOTAYNINH.VN trên Google News

Học trò nghèo mắc bệnh nan y 

Cập nhật ngày: 21/05/2024 - 18:43

BTNO - Nhà nghèo, cô học trò Lê Thị Duyên Hương (sinh năm 2013, học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Long Khánh A, huyện Bến Cầu) lại mắc phải căn bệnh u thận.

Bà Xiếu xoa bóp cho Hương mỗi khi em lên cơn đau nhức.

Mẹ mất từ khi Hương mới lên 3 tuổi, cha đi làm ăn xa, bà nội của em là bà Trần Thị Xiếu, sinh năm 1959, nuôi dưỡng Hương đến giờ. Cuộc sống ở Cà Mau quá khó khăn, gần 5 năm qua, hai bà cháu lên Tây Ninh sinh sống trong căn nhà thuê ở ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu.

Hằng ngày, bà Xiếu nhận làm thuê, làm mướn trên đồng ruộng, kiếm tiền nuôi Hương ăn học. Cuộc sống bấp bênh, thiếu trước hụt sau, những năm qua, hai bà cháu sống nhờ vào bà con lối xóm và chùa Long Thọ hỗ trợ gạo.

Cách đây 2 tháng, bé Hương bị đau lưng, bà Xiếu đến tiệm thuốc gần nhà mua thuốc cho cháu uống; hôm nào không tiền thì cho cháu uống thuốc nam. Thời gian trôi qua, căn bệnh của Hương chậm thuyên giảm, thân hình ngày càng gầy gò, vàng vọt.

Ngày 22.4, Hương bị đau nhức lưng dữ dội, bà Xiếu đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng (thị xã Hoà Thành) cấp cứu. Sau đó, bà Xiếu chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) chữa trị. Bác sĩ chẩn đoán Hương bị u thận, phải phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật rất cao, không có tiền nên bà Xiếu đành đưa cháu nội về nhà uống thuốc nam cầm cự.

Cô Phan Thị Kiều- giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, trường Tiểu học Long Khánh A cho biết: “Em Hương là học trò nghèo, nhưng rất chăm chỉ học tập, đạt học lực loại khá, trong lớp được nhiều bạn bè thương mến”. Biết được em Hương mắc bệnh nan y, cô Nguyễn Thị Mộng Tuyền (giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Bến Cầu) và nhiều thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh của trường đã đóng góp hơn 35 triệu đồng giúp đỡ gia đình.

Mặc dù số tiền khá lớn nhưng chưa đủ chi phí phẫu thuật cho Hương, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để em có điều kiện vượt qua bệnh tật.

Thuỳ Dung