Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội trại tòng quân thực sự là ngày hội lớn 

Cập nhật ngày: 08/02/2023 - 02:10

BTNO - Không khí tiễn thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc vô cùng rộn ràng, háo hức, thật sự là một ngày hội lớn.

Lãnh đạo xã Hảo Đước chụp ảnh lưu niệm cùng các thanh niên lên đường nhập ngũ tại Hội trại tòng quân.

Trong hai ngày 6, 7.2.2023, trên các nẻo đường về Khu di tích căn cứ lịch sử các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh lộng lẫy cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu đủ sắc màu rực rở. Không khí tiễn thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc càng rộn ràng, háo hức, thật sự là một ngày hội lớn.

Để tạo niềm tin phấn khởi cho thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với quê hương đất nước, những năm gần đây các địa phương tổ chức hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc, kịp thời động viên, khích lệ bao lớp thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, chắc tay súng bảo vệ đất nước bình yên.

Có mặt tại hội trại “Tuổi trẻ tòng quân” huyện Châu Thành sáng 7.2, chứng kiến các hoạt động như: trang trí trại, giao lưu tọa đàm, liên hoan văn nghệ, các trò chơi dân gian, nói chuyện truyền thống, tặng quà thanh niên nhập ngũ… chúng tôi càng cảm nhận được không khí náo nức, rộn ràng của ngày hội tòng quân. Tại hội trại, thiếu tướng Võ Văn Thi- Phó Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện Châu Thành đã gặp gỡ, động viên các thanh niên nhập ngũ phát huy truyền thống quê hương cách mạng, phấn đấu rèn luyện để trở thành một quân nhân ưu tú.

Đã thành truyền thống, trước ngày hội tòng quân, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nói chung, huyện Châu Thành nói riêng tổ chức cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham quan, học tập truyền thống tại các điểm di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống … việc làm ý nghĩa đó góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào đối với mỗi chiến sĩ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh Nguyễn Phúc Hậu, ngụ ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành tâm sự: “Được hòa mình vào ngày hội tòng quân, em thấy mình rất hào hứng và cũng hồi hộp khi bước lên “cầu vinh quang” có trang trí cờ, hoa, thảm đỏ, các bạn nữ sinh tặng hoa, động viên, điều đó rất ấn tượng, chắc chắn em sẽ nhớ mãi”. Nắng trưa oi bức, nhưng các hoạt động hội trại như tìm hiểu, đố vui có thưởng làm cho không khí hội trại thêm sôi động.

Các tân binh và ĐVTN thi rung chuông vàng “Hành trình lịch sử”.

Ông Từ Trung Kiên, ngụ ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành có con trai là Từ Trung Dũng tình nguyện nhập ngũ tâm sự: “Ngày trước tôi nhập ngũ vào quân đội đâu có trống dong, cờ mở như bây giờ, ngày nay các cháu vào bộ đội được sự chăm lo, quan tâm của toàn xã hội. Hôm nay gia đình tôi được tham dự, chứng kiến hội trại tòng quân của huyện Châu Thành, địa phương được tỉnh chọn làm điểm thật ấn tượng”.

Đến dự ngày hội tòng quân tại Khu di tích lịch sử – văn hóa căn cứ biệt động thị xã Tây Ninh (tổ 6, ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh) cùng con trai, ông Nguyễn Song Hào (ba tân binh Nguyễn Trần Hùng), ngụ khu phố 1, phường 1, thành phố bộc bạch: “Gia đình tôi rất vui vẻ và tin tưởng con trai sẽ chững chạc, bản lĩnh, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. Vợ chồng tôi chúc con trai và các thanh niên nhập ngũ đợt này “chân cứng đá mềm”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Thanh niên phường Hiệp Ninh (thành phố) hăng hái lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại ngày hội “Tuổi trẻ tòng quân”, ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Tây Ninh cho biết: “Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp hiệu quả giữa địa phương và gia đình, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ của thành phố năm nay tốt hơn năm trước.

Nhận thức của các tầng lớp nhân dân và đại đa số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có sự chuyển biến mạnh mẽ, nhiều thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm nay là đảng viên, có trình độ đại học, cao đẳng”.

Huy Thường