BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hồi ức về những chuyến thăm của Bác Hồ

Cập nhật ngày: 08/09/2009 - 01:23

>>> Hồi ức về những chuyến thăm của Bác Hồ (kỳ 1)

ĐẶNG VĂN THƯỢNG

(Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh)

… Hơn 10 giờ đêm, mưa vẫn còn nặng hạt, đồng chí Lợi nói: Trời còn mưa, không trăng sao khó tập leo dốc, ta ăn cơm tối, ngày mai tập bù. Ăn cơm xong, anh em đề nghị nên phân tổ (mỗi tổ 9 người), ôn lại lời dạy của Bác Hồ, để mỗi người chúng ta cùng nhớ, để còn phải báo cáo cho Đảng, cho dân biết tấm lòng của Bác Hồ với miền Nam, như chúng ta đã học thuộc lòng Nghị quyết 15 Trung ương Đảng và 10 lời thề và 12 điều cấm, phải ôn lại thường xuyên vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Tập thể anh em đồng ý thực hiện, đêm đầu tiên (27.11.1959) anh em nhắc lại từng câu nói của Bác Hồ cho đến 1 giờ sáng.

Ngày 22.12.1959, đồng chí Phạm Hùng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nhờ anh Ba Trà đưa xe về rước anh em xuống nhà ăn bánh xèo Nam bộ do gia đình đồng chí Phạm Hùng chiêu đãi. Bánh xèo có pha bột củ nghệ; nhân đậu xanh xào thịt ba rọi, mỗi người ăn từ 3 đến 5 cái.

Sau đó, ngày 27.12.1959, Bác Hồ tổ chức bữa cơm thân mật trước nơi làm việc của Bác. Bữa ăn có Bác Hồ, Bác Tôn Đức Thắng, anh Ba Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Hai Phạm Hùng dự chia tay 28 đồng chí về Nam. Bác Hồ đến từng bàn gắp thức ăn cho anh em. Bác bảo phải ráng ăn hết đừng để thừa, ăn vì đồng bào, đồng chí miền Nam.

Ngày 28.12.1959, đồng chí Phạm Hùng đến thăm và nói: Cố gắng đi đến nơi về đến chốn đủ người (28 người), vật chất không để rơi rớt mất mát, cố gắng đưa chú kỹ sư điện đài về đến miền Nam và 3 anh em kỹ thuật vô tuyến điện giữ liên lạc với Trung ương Đảng. Đảng, Bác Hồ, Chính phủ và nhân dân miền Bắc tin tưởng giao cho 28 đồng chí trọng trách này, các đồng chí phải xứng đáng với lòng tin ấy.

Ông Đặng Văn Thượng cùng vợ và con gái sau ngày giải phóng.

Tập thể giơ tay lên thề và hứa: Chúng tôi xin đoàn kết chung sức chung lòng, nghiêm túc thực hiện lời dạy của Đảng, Bác, Chính phủ, quân đội và nhân dân, đi đến nơi về đến chốn, trao hàng, máy móc tận tay Xứ uỷ Nam bộ.

Đêm 29.12.1959, theo lệnh cấp trên, 28 cán bộ lên xe ô tô theo sự hướng dẫn của giao liên đến một điểm vượt qua sông Hiền Lương- Bến Hải. Bí mật ngày đi, đêm nghỉ vượt Trường Sơn.

Ngày 10.9.1960, đoàn về đến sông Mã Đà, tỉnh Đồng Nai đến địa điểm hẹn gặp đồng chí Hai Xô, Thường vụ Xứ uỷ Nam bộ, Trưởng Ban Quân sự Xứ uỷ, đồng chí Tăng Thiện Kim đón tiếp chào mừng.

Đoàn báo cáo danh sách đủ 28 người, trao máy vô tuyến điện cự ly 1.200km, kỹ sư và máy móc đài phát thanh đã được tháo rời, đóng gói; từng đồng chí mang đến bàn giao 28 gói hàng đặc biệt, cùng 5.000 đồng tiền Sài Gòn, 20 súng carbin và đạn.

Anh Hai Xô hoan nghênh tinh thần anh dũng chịu đựng khó khăn thiếu thốn của đoàn, đã về đủ người, đủ tài sản của Đảng, Bác Hồ, Chính phủ và nhân dân miền Bắc trao tặng. Số tiền 5.000 đồng là quà của Đảng, Bác tặng các đồng chí, tôi xin trao lại các đồng chí mua sắm vật gì thật cần thiết (như võng ny -lông). Tôi yêu cầu anh Tăng Thiện Kim (Tư Chương) cấp cho mỗi đồng chí 5 ký gạo và mắm ruốc bồi dưỡng...

Về sau, khi thành lập Tiểu đoàn 1 Bộ Tư lệnh Miền rút đồng chí Lợi đưa về Quân khu 9, đồng chí Phú về Ban chỉ huy thành phố Sài Gòn – Gia Định, đưa đồng chí Bùi Thanh Vân (Út Liêm) làm Tiểu đoàn trưởng về suối Nước Trong, Trảng Ba Mặt tỉnh Tây Ninh liên hệ với các tỉnh Tây Ninh, Long An, Chợ Lớn, Tiền Giang, Bến Tre và các quận Củ Chi, Hóc Môn kêu gọi thanh niên thành lập Tiểu đoàn chủ lực miền Đông- kịp dự lễ ra mắt thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 20.12.1960.

Đây là một đốm than hồng trên rừng núi miền Đông -Tây Ninh, sau này lớn lên thành biển lửa cùng với nhân dân, quân đội chiến đấu, chiến thắng đế quốc Mỹ, chư hầu và nguỵ quân nguỵ quyền, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà......

Đ.V.T