Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng đội TNXP Tây Ninh
Thứ năm: 06:10 ngày 27/09/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong buổi họp mặt cũng vinh dự đón tiếp các cựu Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP qua các thời kỳ như: Lâm Văn Chương, Phan Minh Đức, Huỳnh Phú Lạc, Võ Hoàng Khải và hơn 300 cán bộ, đội viên TNXP thuộc Tổng đội TNXP Tây Ninh.

(BTN)- Buổi họp mặt diễn ra tại Trung tâm văn hoá tỉnh. Đến dự có ông Võ Hùng Việt - Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phan Văn Thái - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh, ông Huỳnh Thanh Phương - Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Trong buổi họp mặt cũng vinh dự đón tiếp các cựu Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP qua các thời kỳ như: Lâm Văn Chương, Phan Minh Đức, Huỳnh Phú Lạc, Võ Hoàng Khải và hơn 300 cán bộ, đội viên TNXP thuộc Tổng đội TNXP Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thái Bình - nguyên Liên đội phó Liên đội I, Tổng đội TNXP Tây Ninh, nay là Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Tây Ninh, trong phát biểu ôn lại truyền thống nêu rõ, đêm 24 rạng 25.9.1977, bọn diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Sary, đã tràn qua biên giới Việt Nam - Campuchia tại hai huyện Bến Cầu và Tân Biên, chúng đã dã man tàn sát đồng bào vô tội của ta, chúng phóng hoả đốt nhà, phá hoại các công trình xây dựng, hoa màu, vườn tược, ruộng rẫy, công sức lao động của đồng bào ta. Ngay sau ngày 25.9.1977, đáp lời kêu gọi của Đảng bộ và Đoàn TNCSHCM tỉnh Tây Ninh, đoàn viên, thanh niên các huyện nội địa trong tỉnh lên đường làm nhiệm vụ dân công biên giới. Đây là lực lượng tiền thân của Tổng đội TNXP Tây Ninh.

Ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng hoa cho Hội

Thời gian này, nhiệm vụ dân công biên giới là tiếp lương, tải đạn, đưa thương bình về nơi an toàn. Biết bao tấm gương vượt qua gian khổ hy sinh hoàn thành nhiệm vụ như anh Nguyễn Văn Tuấn, đơn vị Dương Minh Châu, một mình tìm, vớt hơn 20 xác đồng bào bị chôn tập thể dưới giếng sâu, dù các thi thể ấy đang trong thời kỳ phân huỷ; hay như anh Nguyễn Văn Dũng, đơn vị Thị xã đã tải hàng chục tấn đạn dược tiếp tế cho bộ đội đánh thắng kẻ thù. Chiến dịch dân công biên giới diễn ra trong một tháng, đến tháng 10.1977, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, có chủ trương thành lập Tổng đội TNXP Tây Ninh, lấy ngày 25.9.1977 làm ngày thành lập Tổng đội, lực lượng dân công biên giới làm nòng cốt, bổ nhiệm đồng chí Lâm Văn Chương (Hai Chương), Uỷ viên Thường vụ Tỉnh đoàn làm Tổng đội trưởng, căn cứ đóng quân tạm tại trại gia binh cũ (khu vực Sở Giáo dục và Đào tạo hiện nay). Giữa năm 1978, Tổng đội phát triển thành 3 liên đội, 2 đại đội trực thuộc, quân số hơn 2000 đội viên. Đầu năm 1979, Tổng đội TNXP Tây Ninh phát triển mạnh mẽ lên đến hơn 4.000 đội viên, có 4 Liên đội, 4 đại đội trực thuộc. Tổng đội hình thành đầy đủ các phòng, ban, trực thuộc Ban chỉ huy Tổng đội, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lúc bấy giờ. Tổng đội TNXP Tây Ninh đứng chân trên biên giới Tây Nam, từ Kà Tum đến Vạc Sa, Xa Lô (các xã Tân Đông, Tân Hội, Tân Hà, huyện Tân Châu ngày nay), được trang bị vũ khí, công cụ, để TNXP hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dấu chân TNXP đã in khắp các nẻo đường biên giới, ngày cũng như đêm, tay súng tay cày cho lúa oằn bông, góp cho tỉnh nhà hàng trăm tấn thóc, khoai mì, cùng cả tỉnh vượt qua cảnh thiếu thốn lương thực của những năm 1977, 1978, 1979… Nhiều cán bộ, đội viên TNXP phải đổi bằng máu trên vùng đất chết cho cuộc sống hồi sinh. Với những thành tích cống hiến đó, Tổng đội TNXP Tây Ninh được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua với 8 chữ vàng: “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc”, anh Võ Thanh Nam - Liên đội trưởng Liên đội I, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, nhiều cán bộ, đội viên được tặng 86 bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Tỉnh đoàn.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lâm Văn Chương - nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP Tây Ninh, cám ơn lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện cho TNXP biên giới Tây Nam có ngày họp mặt mang tính truyền thống. Thành tích của TNXP biên giới Tây Nam không nhiều, nhưng đã góp phần đem lại bình yên cho biên giới, tạo ra nhiều của cải vật chất, góp phần làm dịu đi cơn khủng hoảng lương thực của những năm đầu giải phóng. Thay mặt các cựu TNXP biên giới Tây Nam, ông bày tỏ lòng biết ơn Đảng và Nhà nước đã có những chế độ, chính sách đãi ngộ đối với TNXP phục vụ biên giới, ghi nhận công lao mà TNXP Tây Ninh đã cống hiến 35 năm trước. Ông Lâm Văn Chương nhắn nhủ, tất cả TNXP Tây Ninh năm xưa hãy nêu cao tinh thần xung phong, cố gắng vượt khó trong cuộc sống đời thường và ông mong rằng, tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau luôn được thể hiện bằng hành động cụ thể, mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp đối với anh em cựu TNXP Tây Ninh.

Ông Nguyễn Minh Tân - Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu ghi nhận những công lao đóng góp của Tổng đội TNXP Tây Ninh năm xưa, mong rằng những cựu TNXP phục vụ biên giới luôn phát huy tinh thần “ trẻ xung phong, già mẫu mực”, để làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ đề nghị, chính quyền các cấp và các ban, ngành có liên quan cần tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Hội cựu TNXP nói chung và cựu TNXP biên giới Tây Nam nói riêng, nhanh chóng được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách do Nhà nước quy định.

DUY ĐỨC

Từ khóa:
Tin liên quan