BAOTAYNINH.VN trên Google News

Họp mặt truyền thống 78 năm Hội thề Rừng Rong 

Cập nhật ngày: 16/02/2024 - 16:32

BTNO - Sáng 16.2, tại Khu di tích lịch sử Hội thề Thanh niên cách mạng Rừng Rong (phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống 78 năm Hội thề Rừng Rong.

Tượng đài chiến sĩ Rừng Rong tại Khu di tích lịch sử Rừng Rong.

Đến dự có bà Trần Thị Đường - nhân chứng sống Hội thề Rừng Rong; Trung tướng Nguyễn Châu Thanh - nguyên Tổng Cục trưởng Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (con của Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, một trong 27 thanh niên Hội thề Rừng Rong); ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Đài Thy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên thị xã Trảng Bàng, thân nhân của 27 thanh niên Hội thề Rừng Rong năm xưa.

Ông Phạm Hùng Thái tặng lẵng hoa của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh chúc mừng họp mặt truyền thống 78 năm Hội thề Rừng Rong cho ông Võ Văn Dũng- Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng

Tại buổi họp mặt, ông Trần Tương Quốc - Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng ôn lại truyền thống 78 năm Hội thề Rừng Rong. Với lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc và quyết tâm cháy bỏng “Không có gì quý hơn độc lập tự do, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, 27 người con thân yêu của quê hương Trảng Bàng đã tề tựu tại rừng Rong, tuyên thệ trước bàn thờ Tổ quốc “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” vào đúng đêm giao thừa năm Ất Dậu 1946.

Đại biểu dự họp mặt truyền thống 78 năm Hội thề Rừng Rong.

Lời thề bất hủ của thanh niên Rừng Rong như lời hịch của thanh niên Trảng Bàng năm xưa trước non sông và vang vọng mãi đến hôm nay. Sau hội thề lịch sử, 19 thanh niên yêu nước xung phong lên đường tòng quân đánh giặc, những người ở lại bám trụ cùng nhân dân trừ gian, diệt ác, làm công tác binh vận và tham gia chiến đấu giữ làng. Hình ảnh những thanh niên yêu nước “Hội thề Rừng Rong” là tấm gương sáng soi đường cho các thế hệ thanh niên Trảng Bàng tiếp bước lên đường đánh giặc.

Ông Trần Tương Quốc- Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng ôn lại truyền thống 78 năm Hội thề Rừng Rong.

Đại diện thế hệ trẻ, Bí thư Thị đoàn Trảng Bàng Trương Văn Trường bày tỏ: “Tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của tuổi trẻ Trảng Bàng ngày ấy, Đoàn TNCS thị xã Trảng Bàng càng nhận rõ trách nhiệm của mình trong tập hợp, dẫn dắt thanh niên địa phương tích cực, hăng hái xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng cháu xin hứa với các cô chú sẽ không ngừng học tập để làm giàu trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh cách mạng, ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn gian khổ để vươn lên xây dựng quê hương Trảng Bàng ngày càng giàu đẹp, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Trảng Bàng”.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tưởng niệm chiến sĩ cách mạng Hội thề Rừng Rong.

Cuối buổi lễ, các vị lãnh đạo, đại biểu thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng Hội thề Rừng Rong đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, để đất nước được hoà bình, độc lập, ấm no, hạnh phúc như hôm nay.

Đại Dương