Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hàng ngàn người biểu tình tập trung ở phía bắc thành phố, nơi cựu tổng thống Mohammad Khatami chuẩn bị diễn thuyết và hô vang các khẩu hiệu chống chính phủ bất chấp cảnh cáo của cảnh sát.

![]() |
Một nhân viên cảnh sát, người mặc áo trắng, bị thương sau khi bị những người ủng hộ phe đối lập đánh trong cuộc biểu tình tại thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: AP |
Lực lượng an ninh Iran đã nổ súng vào những người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Tehran hôm 27.12 làm ít nhất 4 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ dữ dội nhất vài tháng qua giữa cảnh sát và người biểu tình.
Tướng Ismail Ahmadi Moghaddam, Tư lệnh Cảnh sát Iran, trước đó đe doạ sẽ sử dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với nhóm chống chính phủ nếu họ tổ chức biểu tình vào ngày 26 và 27.12. Tuy nhiên, hôm 27.12 hàng ngàn người biểu tình tập trung ở phía bắc thành phố, nơi cựu tổng thống Mohammad Khatami chuẩn bị diễn thuyết và hô vang các khẩu hiệu chống chính phủ bất chấp cảnh cáo của cảnh sát. Cuộc đụng độ diễn ra đúng dịp lễ Ashura, tưởng niệm ngày mất của cháu của nhà tiên tri Muhammed, Imam Hussein, vị thánh tử vì đạo được tôn sùng nhất của người Shi’ite.
Vụ đụng độ đánh dấu cuộc đối đầu đẫm máu nhất giữa người biểu tình và lực lượng an ninh kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi tháng 6.2009. Phe đối lập tố cáo ông Ahmadinejad giành chiến thắng nhờ gian lận và cho rằng lãnh đạo của họ, ông Mir Hossein Mousavi mới là người chiến thắng thật sự.
Những người chứng kiến và trang web ủng hộ cải cách Rah-e-Sabz cho biết, lực lượng an ninh bắn đạn hơi cay, bắn chỉ thiên và dùng dùi cui để giải tán đám đông, sau đó, họ bắn thẳng vào những người biểu tình. Trong khi đó, những người biểu tình giận dữ ném đá vào lực lượng an ninh và đốt hàng chục chiếc xe cảnh sát. Theo nguồn tin trên, các nhóm biểu tình đã tập trung ít nhất là ở 3 địa điểm: quảng trường Imam Hossein, quảng trường Pol-e-Choobi và Ferdowsi.
Toàn bộ những con đường dẫn vào trung tâm thủ đô đều bị cảnh sát phong toả nhằm ngăn chặn hàng ngàn người gia nhập vào đám đông biểu tình. Mặc dù vậy, nhiều người ủng hộ đối lập vẫn phá được bức tường an ninh.
Cũng trong ngày 27.12, nhiều cuộc đụng độ dữ dội giữa lực lượng an ninh và những người ủng hộ phe đối lập cũng nổ ra ở các thành phố Isfahan và Najafabad ở miền trung Iran.
Cái chết của giáo sĩ Montazeri, thọ 87 tuổi, một trong những lãnh đạo đối lập sắc sảo của Iran, đã thôi thúc sự chống đối của phe đối lập. Những người tưởng nhớ tới giáo sĩ Montazeri không chỉ có lớp trẻ, những nhà hoạt động chính trị ở thành phố tham gia vào đoàn biểu tình trước đó, mà còn có nhiều người già và những người Iran sùng đạo tôn kính giáo sĩ Montazeri như một chính trị gia. Hàng chục ngàn người tham gia lễ tang vị giáo sĩ ở thành phố linh thiêng Qom hôm 21.12, nhiều người còn giương biểu ngữ chống chính phủ.
TÙNG LÂM
(Theo AP)