Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những người bán vé số dạo hầu hết là những người nghèo, nhưng vẫn bị kẻ nhẫn tâm giật những tấm vé số.

![]() |
Những người bán vé số dạo hầu hết là những người nghèo (ảnh minh hoạ) |
Những người bán vé số dạo hầu hết là những người nghèo, nhưng vẫn bị kẻ nhẫn tâm giật những tấm vé số.
Như trường hợp anh Nguyễn Văn Bệt (36 tuổi, ngụ xã Long Phước, Bến Cầu) đi bán vé số bằng xe đạp. Khoảng 10 giờ ngày 21.2.2012, trong lúc đang đi bán trên đường 786, đoạn qua khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, bất chợt anh Bệt gặp gã thanh niên khoảng 25 tuổi đi xe gắn máy màu xanh chở một người nữ đi ngược chiều. Họ đón anh Bệt lại mua vé số, người nữ cầm xấp vé số ngắt một phần bỏ túi, còn một phần đưa lại anh Bệt rồi phóng xe rất nhanh. Anh Bệt bỏ xe đạp vừa chạy bộ đuổi theo, vừa tri hô. Khi người dân gần đó chạy ra thì kẻ giật vé số đã biến mất. Một số người chạy xe ôm tại bùng binh Thị trấn nghe vậy đuổi theo kẻ gian để giúp anh Bệt nhưng không kịp. Anh Bệt cho biết thêm, xấp vé số anh đưa cho cô gái ấy là 100 tờ, cô ta giật mất đi 30 tờ xem như anh bị mất đi 300 ngàn đồng.
Một trường hợp khác là ông Phạm Văn Mum (61 tuổi, hiện ngụ ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận). Ông Mum bị liệt 2 chân phải đi bán vé số bằng xe lăn. Năm 2011, ông Mum đã bị giật vé số 5 lần trên địa bàn Bến Cầu, số tiền ông đã bị mất là 5 triệu đồng. Ông Mum cho biết: Những ngày trước Tết Nhâm Thìn, trong lúc ông đi bán trên tuyến đường 786, khi đi ngang qua khu phố 4, thị trấn Bến Cầu gặp 2 thanh niên tuổi khoảng trên 20, chạy xe cub đời 78 màu xanh có biển số 0289, đón ông lại mua vé số. Khi ông vừa dừng lại, 2 gã thanh niên này không ngần ngại giật hết xấp vé số 100 tờ. Ông chỉ biết tri hô rồi quay về nhà, bởi khu vực này vắng nhà dân nên không ai tiếp cứu ông được. Nhiều tháng qua, vợ chồng ông bán vé số mỗi ngày và phải dành dụm để trả số nợ do bị kẻ gian giật vé số trước đó.
MINH TÂN