Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Giải chính thức khép lại bằng trận tranh tài giữa Phòng Công thương Châu Thành và đội bóng từng gắn bó với giải trong suốt chặng đường 10 năm qua – đội bóng Sở Xây dựng.
Sau gần 2 tháng tranh tài với 27 trận đấu, giải đã chính thức khép lại vào chiều 27.5 vừa qua, bằng trận tranh tài giữa 2 gương mặt- tân binh Phòng Công thương Châu Thành (CT.CT) và đội bóng từng gắn bó với giải trong suốt chặng đường 10 năm qua – đội bóng Sở Xây dựng (SXD).
Dù là tân binh lần đầu dự giải, nhưng với đội hình khá đồng đều cùng lối chơi gắn bó, CT.CT đã trở thành đội gây bất ngờ thú vị nhất tại giải năm nay, khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để có mặt trong trận chung kết. Tiếc là bước vào trận chung kết gặp SXD, các cầu thủ CT.CT đã không có được đội hình mạnh nhất, khi vắng mặt cây săn bàn hàng đầu của mình là Anh Tuấn (10) do bận công tác. Đồng thời khi trận đấu mới bước vào phút thứ 6, từ pha vào bóng thô bạo của Tuấn Hải (7) đội SXD đã làm cho cầu thủ chủ chốt của đội CT.CT là Tiến Đạt (7) phạm lỗi phải rời sân, khiến các cầu thủ CT.CT không còn duy trì được lối chơi tấn công vốn có của mình. Tận dụng lợi thế này, các cầu thủ SXD đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép về phía khung thành CT.CT bằng các pha tấn công khá đa dạng nhưng hàng thủ của CT.CT đã thi đấu chắc chắn, cùng sự xuất sắc của thủ môn Trung Hiếu, đã khiến các pha tấn công của SXD đều bị bẻ gãy ngay từ ngoài khu vực 13m.
Đại diện nhà tài trợ Cty 4 Orange trao Cúp cho đội Sở Xây dựng. |
Vào hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra giằng co, khi đội SXD dù chiếm được ưu thế trên sân, nhưng vẫn không thể cụ thể hoá được ưu thế thành bàn thắng. Đến cuối hiệp 2 từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, Duy Tân (11) thực hiện đường chọc khe tuyệt đẹp để Văn Luỹ (20) băng xuống, thực hiện cú dứt điểm căng như kẻ chỉ vào góc xa khung thành, khiến thủ môn Trung Hiếu dù tỏ ra xuất sắc trong hầu hết thời gian của trận đấu cũng phải bó tay, ghi bàn thắng mở tỷ số cho SXD. Bị dẫn bàn, các cầu thủ CT.CT buộc phải đẩy cao đội hình tấn công hòng kiếm tìm bàn gỡ nhưng do quá nôn nóng trong tấn công, họ đã sơ hở trong phòng thủ và kết quả là chỉ 2 phút sau, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Văn Luỹ (20) nhanh chân thoát xuống, vượt qua cả thủ môn Trung Hiếu rồi nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành trống, ấn định tỷ số 2-0, giành chiến thắng quý giá cho đội Sở XD.
Ngoài đoạt chức vô địch của giải, đội Sở Xây dựng còn đoạt luôn giải Phong cách. Với 13 bàn thắng ghi được, trong đó có “cú đúp” trong trận chung kết, tiền đạo Văn Luỹ (20) của đội SXD còn đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới. Tân binh CT.CT đành bằng lòng với vị trí hạng nhì, hạng ba là đội Cty Xây dựng Thành Khôi và giải khuyến khích thuộc về đội Cty Xây dựng Lê Phương. Đội Lão tướng Xây dựng đoạt giải Fair-Play.
THÁI NINH