Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khác với ngày thường

Cập nhật ngày: 27/04/2014 - 06:40

- Không, tôi là một thanh tra mật.

- Vậy tại sao anh lại mặc đồng phục?

- Hôm nay là ngày nghỉ của tôi.

***

Ước ngược lại

Hai vợ chồng đi xem ảo thuật, vợ xuýt xoa: "Chương trình hay tuyệt, thật ấn tượng, thật đặc biệt, nhất là tiết mục cuối cùng!".

- Tiết mục đó cũng hay, nhưng hơi thiếu hấp dẫn!

- Sao lại thế, khi cô gái trẻ đẹp bước ra sân khấu rồi đứng vào trong tủ, nhà ảo thuật hô “biến”, mở tủ ra thì cô gái biến mất, chỉ còn lại quần áo đó thôi.

- Giá như nhà ảo thuật làm ngược lại, cho quần áo biến mất có phải hay hơn không.

Theo ngoisao