Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thay vì phục vụ người thì khách sạn lại chỉ phục vụ cho 1 đối tượng khách hàng duy nhất là gà.

Khách sạn dành cho gà này được mở ra bởi 1 người đàn ông 31 tuổi có tên là David Roberts, đến từ Boskenwyn, Helston (Anh). Thoạt nghe thì có vẻ nó giống như bất kỳ khách sạn nào tại đây, nhưng thay vì phục vụ người thì nó lại chỉ phục vụ cho 1 đối tượng khách hàng duy nhất là gà. Nghe giống như chuyện đùa nhưng mô hình này có vẻ cũng khá thành công.
Khách sạn nhận chăm sóc những chú gà mỗi khi chủ của chúng đi nghỉ hoặc có công việc phải đi xa 1 thời gian. Mỗi chuồng của khách sạn chứa 8 con gà và cung cấp các bữa ăn gồm buffet sáng, bữa trưa và bữa tối với các sản phẩm của địa phương và được phục vụ trong không khí thoáng mát ngoài trời.
Ban ngày, các “khách hàng” được phép đi lang thang khắp mọi nơi trong khách sạn và sẽ được tập hợp lại để ngủ vào ban đêm. Theo ông Robert, trong kỳ Giáng Sinh khách sạn đã được đặt kín chỗ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(Theo 24h)