BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến 

Cập nhật ngày: 22/09/2020 - 16:40

Sáng 22-9, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Sáng mãi danh hiệu vẻ vang Thành đồng Tổ quốc", nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2020).

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Dự triển lãm ảnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng đông đảo đại diện các sở, ngành, các tầng lớp quần chúng nhân dân thành phố.

Triển lãm kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến gồm hơn 200 bức ảnh tư liệu, diễn ra từ ngày 22-9 đến 30-9 tại 3 địa điểm, với 3 nội dung: Tại Công viên Lam Sơn, triển lãm với chủ đề "Sáng mãi danh hiệu vẻ vang Thành đồng Tổ quốc" giới thiệu chặng đường đấu tranh lịch sử, khí phách anh hùng của nhân dân Nam Bộ luôn giữ vững lời thề son sắt "còn một tấc đất, còn một người dân thì còn tranh đấu".

Tại đường Đồng Khởi, triển lãm với chủ đề "Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Vững vàng tiến bước" nêu bật thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cùng các công trình tiêu biểu của các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và thành tựu chung của cả nước...


Các đại biểu tham quan triển lãm.

Cũng trên đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng) trưng bày hình ảnh với chủ đề "Sức trẻ thành phố Hồ Chí Minh - Vang mãi tinh thần Nam Bộ kháng chiến", giới thiệu các gương điển hình thanh niên trong học tập, lao động, chiến đấu; công dân trẻ tiêu biểu của thành phố đã có những giải pháp khoa học công nghệ, phát huy hết khả năng, sự sáng tạo, sức trẻ tạo nên nguồn nhân lực, đội ngũ trí thức có phẩm chất, trí tuệ, đóng góp đắc lực vào sự nghiệp đổi mới và thành tựu chung của thành phố mang tên Bác và của cả nước.

Dù 75 năm đã trôi qua nhưng khí thế hào hùng của Ngày Nam Bộ kháng chiến 23-9-1945 vẫn còn vang vọng mãi. Mùa thu năm ấy luôn là niềm tự hào, là nguồn động viên nhân dân, nhất là thế hệ trẻ vững bước tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp hơn.

Nguồn hanoimoi