Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Khám phá dãy núi Pamir
Thứ ba: 05:15 ngày 05/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Dãy núi Pamir cao thứ hai thế giới - chỉ thấp hơn dãy Himalaya, được tạo thành từ sự nối liền các dãy núi Thiên Sơn, Côn Lôn, Hindi Kush và Karakoram ở vùng Trung Á.

Dãy núi Pamir cao thứ hai thế giới - chỉ thấp hơn dãy Himalaya, được tạo thành từ sự nối liền các dãy núi Thiên Sơn, Côn Lôn, Hindi Kush và Karakoram ở vùng Trung Á. Trung bình những ngọn núi ở đây cao khoảng 4.000m. Khu vực trung tâm núi Pamir thuộc nước Tajikistan, các phần khác nằm rải rác ở các quốc gia như Kygryzstan, Afghanistan, Pakistan. Đến Pamir, bạn có thể uống sữa bò, thưởng ngoạn hồ muối, và hiểu thế nào là sự mạo hiểm đích thực!

Trên con đường cao tốc Pamir Highway bạn có thể uống sữa bò Yak và thưởng ngoạn những hồ muối trong sự biệt lập tuyệt đối.

Hồ nước ở thung lũng Bartang ở phía tây dãy núi Pamir.

Những người dân sống trên dãy núi này chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, trong đó bò sữa là loài vật được nuôi nhiều nhất.

Con đường Pamir Highway chạy qua trung tâm của dãy núi này nối giữa Tajikistan và Kyrgyzstan nằm ở trên độ cao đến chóng mặt. Đây là con đường duy nhất để đến với "mái nhà của thế giới" được quân đội Liên Xô xây dựng vào thập niên 1930 và 1940.

Một thương nhân Afghanistan bán thảm tại chợ Ishkashim. Cứ một tuần, chợ lại họp một lần để dân du mục trao đổi hàng hoá.

Một gia đình người Kyrgyz và căn nhà của họ trong khu định cư nhỏ ở miền đông Pamir. Trên cao nguyên này có rất ít người sống. Ở phần Pamir của Tajikistan chỉ có 220.000 người.

Vào mùa hè, người Kyrgyz lùa đàn bò đến thung lũng Alichur, nơi có đồng cỏ xanh tốt. Người dân trên "nóc nhà của thế giới" khá mến khách, thỉnh thoảng họ chặn xe du lịch và mời du khách những cốc sữa bò Yak mới được vắt còn nóng hổi ăn với bánh mì.

Những căn lều được họ dựng lên để trú ngụ trong thời gian di cư.

Để đối phó với khí hậu khắc nghiệt, người dân phải trải len và lông cừu ra sàn nhà để giữ ấm.

Vì không có điện nên người dân khoét một lỗ hổng trên trần nhà để lấy ánh sáng. Vài năm nay một tổ chức địa phương đã cho khách du lịch thuê chỗ ngủ trong những lều Yurt hoặc trong những ngôi nhà truyền thống của vùng Pamir, tạo cho người dân ở đây công ăn việc làm và một ít thu nhập thêm. Chỗ ăn và ngủ tại đây đều được làm dưới đất - nhà vệ sinh thì ở bên ngoài. Thêm một ít tiền nữa thì sẽ có thêm một xô nước nóng để tắm.

Bữa ăn truyền thống của người Kyrgyz gồm bánh, bơ và sữa bò.

Sự hồn nhiên trên nét mặt các em nhỏ Kyrgyz.

THUÝ TRINH

(Theo Vzone)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh