BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khát vọng đến trường của bốn chị em mồ côi

Cập nhật ngày: 20/05/2009 - 08:42

Hai em Huyền, Khánh đang học bài vào buổi tối.

Người ta thường nói: “Con không cha như nhà không nóc”, còn với chị em Nguyễn Thị Minh Hiếu (20 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (18 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Thảo (16 tuổi) và Nguyễn Quốc Khánh (11 tuổi), ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình (Châu Thành) thì khổ hơn gấp bội. Bởi cả bốn chị em Hiếu, Huyền, Thảo, Khánh đều mất cả cha lẫn mẹ. Hiện nay, các em đang sống trong điều kiện hết sức khó khăn. Hằng ngày, các em vừa đi học, vừa phải làm thêm để kiếm sống. Nhưng điều đáng quý là không em nào bỏ học mà vẫn cố gắng vượt khó đến trường.

Có thể nói hoàn cảnh của các em là cả một bi kịch. Gia đình các em có 7 người thì 3 người đã chết. Người anh trai tên Nguyễn Quốc Trung (sinh 1987) đã qua đời vào tháng 8.2003 sau một vụ tai nạn giao thông. Quá đau buồn, hai năm sau thì mẹ các em là bà Nguyễn Thị Thành (sinh năm 1957) cũng bỏ các em mà ra đi sau cơn đau tim. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai, cách đây 3 tháng thì cha của các em cũng qua đời vì chứng bệnh gan. Kể từ đó chị em Hiếu, Huyền, Thảo, Khánh trở thành những đứa trẻ mồ côi. Từ ngày ba mẹ chết, bốn chị em phải tự bươn chải, lo lắng cho nhau. Để có tiền đi học, hằng ngày các em đều phải tranh thủ đi làm thêm. Mỗi buổi đi học về, các em Huyền, Thảo, Khánh tranh thủ trồng rau trên mảnh vườn rộng 400 m2 do cha mẹ để lại. Còn Hiếu đang học ở TP.HCM nhưng cũng tranh thủ đi làm gia sư. Ngày ba các em mất, Hiếu đang học ở Trường Cao đẳng Công nghệ Vạn Xuân (TP.HCM). Còn Huyền thì đang học lớp 12, Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Châu Thành). Thảo và Khánh thì đang học lớp 10, Trường THPT Châu Thành và lớp 5 Trường tiểu học Bình Phong (Thái Bình, Châu Thành). Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Hiếu đã định nghỉ học để ở nhà lo cho 3 đứa em được đến trường. Nhưng dự định đó không được bà con lối xóm chấp nhận, mọi người khuyên bảo: Chỉ có học hành tới nơi tới chốn thì sau này mới có tương lai. Nghe lời khuyên, Hiếu đã tiếp tục đi học. Tuy cuộc sống rất khó khăn nhưng bốn chị em Hiếu, Huyền, Thảo, Khánh đều rất chăm học, chưa bao giờ các em nghỉ học dù chỉ một ngày. Do ý thức được hoàn cảnh gia đình mình nên các em rất chăm chỉ học tập. Em Nguyễn Thị Ngọc Huyền tâm sự: “Trước mắt, em sẽ phấn đấu thi đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. Bởi đó là ước nguyện cuối cùng của cha em trước lúc nhắm mắt, dù cuộc sống hôm nay có khó khăn đến mấy thì tụi em cũng cố gắng vượt qua và sẽ không bỏ học nửa chừng”. Tôi tin rằng các em có thừa ý chí và nghị lực để thực hiện ước muốn đấy. Nhưng đường đến trường của các em còn lắm gian nan ở phía trước, hy vọng rằng qua bài viết này, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân sẽ quan tâm, hỗ trợ tiếp sức cho các em tiếp tục trên con đường học vấn.

HT