BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khi kẻ cướp “trả lại” tài sản cho nạn nhân

Cập nhật ngày: 27/05/2009 - 10:00

Ảnh minh hoạ

Khoảng 20 giờ 30 ngày 22.5.2009, anh L.Đ điều khiển xe mô tô BS 70H9-83… chạy từ hướng Chợ Bắp về khu phố Hiệp Thạnh (phường Hiệp Ninh). Đến đoạn đường vắng gần vườn cao su, anh Đ bỗng thấy ở phía trước có một thanh niên đang vẫy tay gọi mình và nói: “Xe của bạn em bị hư giữa đường, nhờ anh rọi đèn giùm để tụi em sửa xe”. Thấy người đi đường gặp sự cố nên anh Đ không ngần ngại dừng xe lại pha đèn vào chiếc xe Chaly có hai thanh niên khác đang lúi húi “sờ soạng” vào xe. Anh Đ chưa hịp hỏi han gì thì bất ngờ tên vẫy gọi lúc nãy xông vào đánh anh tới tấp. Cùng lúc này hai tên đang sửa xe cũng nhảy vào tấn công “người rọi đèn giúp mình”. Dù “một chọi ba”, anh Đ vẫn cố gắng chống đỡ. Sau một lúc bị ba tên tấn công dồn dập, cảm thấy mình bị đuối sức, khó có thể tiếp tục kháng cự nên anh Đ vùng chạy thoát bỏ lại chiếc xe mô tô. Thấy căn nhà ông Trần Hưng Vĩnh, 70 tuổi (Tổ trưởng tổ tự quản số 1, khu phố Hiệp Thạnh) còn mở cửa, anh Đ chạy vào báo mình bị cướp và xin gọi nhờ điện thoại. Ông Vĩnh cho biết: “Khi thấy chú ấy chạy vào nhà mặt mày, tay chân đầy máu nhưng cách ăn mặc rất đàng hoàng, tôi nghĩ chú ấy là nạn nhân nên đồng ý cho mượn điện thoại bàn để liên lạc. Khoảng 15 phút sau, tôi thấy xe CS113, xe công an đến nơi, nhưng bọn cướp cùng 2 chiếc xe đã mất dạng.”.

Nhận tin báo, Công an Thị xã cử một tổ điều tra đến hiện trường lấy lời khai của nạn nhân để nắm rõ bộ dạng 3 tên cướp và đặc điểm chiếc xe Chaly mang biển số 70K-4553 mà anh Đ còn nhớ rõ. Việc truy tìm tông tích bọn cướp, phương tiện gây án và tang vật được Ban Chỉ huy Công an Thị xã khẩn trương xúc tiến, bởi lẽ anh Đ là một cán bộ công an và trong cốp xe ngoài ĐTDĐ và giấy tờ còn có một khẩu súng ngắn. Công an các xã Ninh Sơn, Ninh Thạnh, phường Hiệp Ninh cũng được huy động để hỗ trợ các trinh sát điều tra. Đến nửa đêm, trinh sát phát hiện chiếc Chaly màu trắng BS: 70K-4553 của bọn cướp đang gửi tại điểm giữ xe Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Tông tích của bọn cướp bắt đầu hé lộ. Đến tối 23.5, Công an xã Ninh Sơn nhận được thông tin từ người dân: “Ở hẻm số 35 đường Điện Biên Phủ đi vào đồng ruộng có một chiếc xe Wave không rõ của ai dựng trên bờ từ sáng đến tối không thấy ai đến nhận về”. Công an xã Ninh Sơn cùng Công an Thị xã tức tốc đến nơi và xác nhận “chiếc xe bỏ hoang” đó chính là xe của anh Đ đã bị cướp. Khi mở cốp xe để kiểm tra thì khẩu súng ngắn và giấy tờ của anh Đ vẫn còn, chỉ mất chiếc ĐTDĐ. Anh Nguyễn Văn Bá, 47 tuổi, nhà ở gần nơi “chiếc xe bỏ hoang” cho biết: “Hồi sáng này tôi thấy một cậu thanh niên chạy xe xuống mé ruộng. Tưởng là người đi thăm ruộng nên tôi không để ý. Mãi đến chiều tối mà chiếc xe vẫn còn đó. Nghi ngờ chiếc xe “có vấn đề” nên tôi kêu đứa cháu tên Tuấn chạy sang nhà ông Tổ trưởng gần nhà trình báo nhưng ông ấy đi vắng. Sau đó mẹ Tuấn gọi điện thoại báo tin cho công an xã”. Theo nhận định, có lẽ khi thu được “chiến lợi phẩm” bọn cướp phát hiện dưới yên xe có khẩu súng, lật giấy tờ ra xem thì biết được chủ xe là… công an nên bọn chúng hơi bị… “cúm” tự đẩy xe ra ruộng… trả lại. Việc xác định nơi ẩn náu của bọn cướp còn đang tiến hành thì bất ngờ sáng ngày 24.5 một thanh niên cao ráo, tóc dài đến Công an xã Ninh Sơn tự thú: “Lúc trước em có tham gia một vụ trộm chó rồi bỏ trốn. Sợ bị công an truy bắt nên hôm nay em đến thú tội”. “Kẻ tự thú tội… trộm chó” khai tên là Phạm Phước Ân (SN 1984, ngụ ấp Ninh Thọ, xã Ninh Sơn). Nhìn bộ dạng gã này giống như một trong 3 tên cướp theo mô tả của anh Đ, các điều tra viên đưa ra các chứng cứ xác minh, cùng chiếc Chaly màu trắng BS 70K-4553 là phương tiện đi lại của Ân và hai đồng phạm, cuối cùng Phạm Phước Ân đã phải thừa nhận có tham gia vụ cướp xe anh Đ. Tiếp tục điều tra, các trinh sát đã tìm ra và tóm gọn hai tên cướp còn lại là Võ Hồng Thọ (SN 1988) và Trần Huy Cường (SN 1986, cùng ngụ xã Ninh Sơn).

MÊ LINH