Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Khi người nhà là kẻ trộm!
Thứ sáu: 12:49 ngày 14/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhận định kẻ trộm có thể là người nhà và chưa kịp tẩu tán số tài sản trên, lực lượng công an lập tức phong toả hiện trường...

Số tài sản bị mất trộm đã được cơ quan công an tìm thấy.

(BTNO)- Vào khoảng 5 giờ sáng 13.1.2011 Công an xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu nhận được tin báo gia đình anh N.T.L (ngụ xã Hiệp Thạnh) bị trộm vào nhà lấy hết tiền, vàng. Số tài sản bị mất gồm 1 đồng hồ đeo tay bằng kim loại màu vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 chiếc lắc vàng, 3 khâu vàng và 13 triệu đồng tiền Việt Nam.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra không tìm thấy bất cứ dấu vết đột nhập từ bên ngoài vào. Nhận định kẻ trộm có thể là người nhà và chưa kịp tẩu tán số tài sản trên, lực lượng công an lập tức phong toả hiện trường.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng công an và chủ nhà là anh N.T.L đã phát hiện số tiền, vàng bị mất được giấu dưới chiếc chiếu trong căn buồng ở góc nhà. Nghi vấn về “kẻ trộm” đã dần sáng tỏ. Trước những chứng cứ phía cơ quan điều tra đưa ra, đối tượng L.K.X (vợ của ông N.T.L) đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Theo lời khai của X, vào khoảng 4 giờ sáng 13.1.2011, sau khi lén lút lấy toàn bộ tiền, vàng của gia đình chồng, X đã dựng hiện trường giả bằng cách mở tủ kiếng xáo trộn đồ đạc, quần áo, mở tủ sắt đựng vàng và mở toang cửa nhà trước. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, bà N.T.U, mẹ chồng X phát hiện cửa nhà bị mở, đồ đạc, quần áo bị xáo trộn, liền gọi con dâu kiểm tra xem có mất trộm không? X báo mất tiền, vàng trị giá khoảng 250 triệu đồng…

Hành vi trộm cắp rồi dựng hiện trường giả của L.K.X đã nhanh chóng bị cơ quan điều tra lật tẩy.

Phương Nghi

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục