BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam và Đêm thơ nguyên tiêu 

Cập nhật ngày: 28/02/2018 - 09:24

BTNO - Tối 27.2 (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) huyện Gò Dầu phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện tổ chức kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI và Đêm thơ Nguyên tiêu.

Đến dự có bà Đặng Thị Phượng- Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Sỹ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gò Dầu cùng các văn nghệ sĩ trong và ngoài huyện.  

Trống khai mạc và nghệ sĩ Gò Dầu diễn ngâm bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt.
Sau hồi trống khai mạc, nghệ sĩ Gò Dầu diễn ngâm bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt và bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Văn Xểnh- Chủ tịch Hội VHNT Gò Dầu cho biết, hằng năm, Hội tổ chức kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam, Đêm thơ Nguyên tiêu để tạo mối quan hệ giữa nhà thơ và người yêu thơ, ươm mầm cho thơ phát triển.

Thay mặt lãnh đạo huyện Gò Dầu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Sỹ tặng hoa và chúc buổi lễ kỷ niệm “Ngày thơ Việt Nam” của huyện thành công tốt đẹp; chúc anh chị em văn nghệ sĩ có nhiều sáng tác mới đạt chất lượng cao.

* Tối cùng ngày, tại Khu di tích cấp quốc gia Địa đạo Lợi Thuận, Hội VHNT huyện Bến Cầu tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Mùa xuân 1968- Quê hương và Tổ quốc”.

Bà Đặng Thị Phượng-Phó Chủ tịch thường trực Hội VHNT tỉnh Tây Ninh (phải) tặng hoa chúc mừng đêm thơ.
Khai mạc đêm thơ, ông Phan Văn Hòa- Phó chủ tịch UBND huyện đã ôn lại truyền thống Ngày thơ Việt Nam, kỷ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và đánh hồi trống khai hội, mở màn đêm thơ nhạc đầy sôi động để phục vụ nhân dân trong huyện nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Sau tiếng trống hội cùng tiết mục múa lân, khán giả được đắm mình cùng những vần thơ đầy sâu lắng và đậm chất trữ tình. Đêm thơ đóng góp những vần thơ hay đầy tình cảm, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân quê hương, đất nước và niềm tự hào về sự phát triển của huyện Bến Cầu hôm nay.

N.H- Nguyễn Thiện