Thác Voi còn được gọi là
thác Liêng Rơwoa, thuộc thị trấn Nam Ban, H.Lâm Hà, Lâm Đồng, cách TP.Đà Lạt
khoảng 25 km về hướng Tây nam.
![Kỳ thú thác Voi hoang sơ](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/022013/01/thac%20voi%201.jpg) |
Thác Voi ở Lâm Đồng |
Dù nằm giữa thị trấn, chỉ
cách tỉnh lộ 725 khoảng 50m nhưng thác vẫn giữ được nét hoang sơ đầy quyến rũ.
Dưới chân thác có những tảng đá nhấp nhô phủ đầy cỏ dại, hình thù tựa như những
chú voi nên người ta gọi là thác Voi. Năm 2001 thác Voi được công nhận là di
tích thắng cảnh quốc gia.
Thác có chiều rộng hơn 20m
và cao hơn 30m, ngày đêm tuôn nước trắng xóa, tạo ra những màn sương li ti, mát
lạnh. Khi ánh mặt trời chiếu rọi vào thác tạo nên những sắc cầu vồng đan xen rất
kỳ thú.
Muốn xuống chân thác, du
khách phải bám dây leo hoặc vách đá "chinh phục" 145 bậc cấp vòng vèo. Khu vực
chân thác là rừng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, chằng chịt dây leo. Phía sau
dòng thác trắng xóa đang tung bụi nước mù mịt là những hang động sâu hun hút đầy
bí ẩn.
Người dân địa phương cho
biết đó là hang dơi ăn sâu xuống lòng đất đến 50m với những vách đá có hình
thù, màu sắc rất lạ mắt. Thác Voi gắn liền với truyền
thuyết về một mối tình thủy chung bi tráng. Ngày xưa vị tù trưởng tộc K’ho của
vùng núi Jơi Biêng có cô con gái xinh đẹp.
Tù trưởng làng bên cạnh có
cậu con trai khôi ngô, vóc dáng vạm vỡ, dũng cảm, gan lì nên sơn nữ đem lòng yêu
thương. Hai người đã trao lời hẹn ước nên duyên vợ chồng, nhưng chàng trai phải
lên đường giết giặc và rồi nhiều mùa trăng trôi qua mà chẳng thấy quay về.
Sơn nữ đau khổ tìm đến ngọn
núi hoang vắng mà trước kia họ từng hẹn hò và cất tiếng hát tha thiết, sầu thảm
với hy vọng người trong mộng tìm về chốn xưa.
![Kỳ thú thác Voi hoang sơ](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/022013/01/thac%20voi%204.jpg) |
Vẻ đẹp nguyên sơ, tựa thiên đường tại thác Voi. |
Mỗi khi sơn nữ cất giọng hát
thì lá rừng thôi xào xạc, đàn chim ngừng tiếng hót để lắng nghe. Tiếng hát khiến
loài chim B'ling xúc động, chúng rủ nhau bay đi để dò la tin tức rồi về báo cho
nàng biết là chàng trai đã hy sinh ngoài chiến trường.
Thế nhưng, sơn nữ vẫn không
chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Nàng cứ hát, hát mãi cho đến khi kiệt sức,
ngã quỵ và không bao giờ gượng dậy được nữa. Đàn voi phủ phục nghe nàng hát bấy
lâu nay cũng hóa đá lặng câm.
Bỗng có tiếng nổ lớn, trời
đất rung chuyển khiến ngọn núi gãy ngang và một dòng thác đột ngột tuôn chảy,
tung bọt trắng xóa. Tiếng thác nước rì rầm hòa cùng tiếng xào xạc của núi rừng,
tiếng líu lo chim hót như tiếp nối lời ca của sơn nữ thủy chung. Người K'ho bèn
đặt tên cho thác là Liêng Rơwoa Jơi Biêng - thác của những con voi phủ phục hóa
đá trước tình yêu son sắt.
Những năm gần đây, nhiều du
khách nước ngoài tự thuê xe máy chạy dọc đường 725 từ làng hoa Vạn Thành (Đà
Lạt) đến thị trấn Nam Ban để thưởng lãm vẻ đẹp hoang sơ của thác Voi. Đồng thời xem người dân nuôi
tằm, dệt lụa; tham quan làng thổ cẩm, xem các sơn nữ ngày nay dệt ui (vải), xem
mô hình nuôi dế và thưởng thức món dế rang của cư dân địa phương.
Một chuyến trở về với thiên
nhiên hoang dã, khám phá thác Voi trong những ngày nghỉ sẽ giúp bạn trải nghiệm
nhiều điều thú vị.
V.C (st)