Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hàng ngàn người chạy trốn sang Uzbek để tránh cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu đã quay trở về những thành phố bị đốt phá ở Kyrgyzstan hôm 22.6.

Hàng ngàn người chạy trốn sang Uzbekistan để tránh cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu đã quay trở về những thành phố bị đốt phá ở Kyrgyzstan hôm 22.6.
Các sĩ quan quân đội Uzbekistan cho biết, khoảng 5.000 người tị nạn Kyrgyz đã vượt qua biên giới để trở về quê hương.
Osh, thành phố cách biên giới khoảng 10km – tâm của làn sóng bạo loạn, trở nên căng thẳng, một ngày sau khi lực lượng an ninh ập vào các vùng lân cận của bộ tộc Uzbek để tìm kiếm vũ khí ngay trước thềm cuộc trưng cầu dân ý, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 27.6 tới. Chính phủ lâm thời cần cuộc trưng cầu dân ý như một “bàn đạp” để tiến tới bầu cử quốc hội và tổng thống Kyrgyzstan.
![]() |
Những người bộ tộc Uzbek vượt biên giới giữa Kyrgyztan và Uzbekistan để trở về quê nhà Kyrgyzstan hôm 22.6. Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan cảnh báo một số thế lực thù địch với chính quyền mới đã vạch kế hoạch tiến hành đảo chính. Phó Thủ tướng lâm thời Kyrgyzstan, ông Omurbek Tekebayev cho biết, chính phủ biết rõ những kẻ âm mưu đảo chính, song chưa áp dụng biện pháp đáp trả do chúng chỉ tuyên bố sẽ tiến hành phản đối hoà bình.
Trong khi đó, Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan An ninh quốc gia Kyrgyzstan, Kubat Baibolov cũng lên tiếng cảnh báo, những cuộc xung đột quy mô lớn theo "kịch bản Osh," có thể tái diễn tại thủ đô Bishkek.
Bạo loạn sắc tộc tại Osh, thành phố lớn thứ hai của Kyrgyzstan, bắt đầu từ chiều ngày 10.6 và nhanh chóng dẫn đến cuộc xung đột đẫm máu giữa bộ tộc Uzbek và Kyrgyz. Theo thống kê mới nhất, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột đẫm máu tại miền Nam Kyrgyzstan trong những ngày vừa qua đã lên đến 2.000 người và gần 400.000 người phải tị nạn.
TRINH DƯƠNG
(Theo Reuters)