BAOTAYNINH.VN trên Google News

Là đảng viên thì không có hưu trí

Cập nhật ngày: 13/08/2013 - 11:57
HTML clipboardTuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông Chín Lơi vẫn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội ở ấp như giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp…

Ông Phạm Văn Lơi trao đổi về việc vận động làm đường giao thông nông thôn với Bí thư Đảng uỷ xã Hiệp Thạnh và Bí thư Chi bộ ấp Cây Da

(BTN) - Trong đợt ra quân làm công tác dân vận năm 2013 vừa qua, ở ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu có một cụ già thường xuyên có mặt trên công trình làm đường giao thông nông thôn trong ấp để khảo sát, đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thi công thực hiện đúng quy cách. Trước khi thi công con đường này, cụ đã đến các hộ dân trong ấp vận động bà con đóng góp công sức, đất đai và kinh phí để mở rộng, nâng cấp con đường. Cụ già ấy chính là ông Phạm Văn Lơi (Chín Lơi) 85 tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng.

Cụ Chín Lơi cho biết, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông ở ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu. Tuổi thơ của ông hết sức cơ cực, nhà quá nghèo, lại có đông anh chị em, nên hồi nhỏ ông không được đi học mà phải đi ở đợ chăn trâu cho nhà giàu có trong làng. Lớn lên ông tham gia kháng chiến ngay từ những ngày đầu giặc Pháp tái chiếm nước ta. Năm 1947, ông được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng ở huyện Gò Dầu như: Huyện đội phó, Huyện đội trưởng, rồi Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu. Sau khi nước nhà được hoàn toàn giải phóng, ông làm Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao, sau làm Phó Giám đốc Sở Thương binh - Xã hội tỉnh và trở về làm Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao. Năm 1986 ông hưu trí, tham gia sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp Cây Da.

Khi chúng tôi hỏi tuổi đã cao, sức khoẻ yếu, được nghỉ hưu từ lâu sao không nghỉ ngơi cho khoẻ, ông Chín Lơi trả lời: “Làm cán bộ thì hưu trí, nhưng là đảng viên thì không được hưu trí. Còn sức khoẻ, còn đi lại được là ông còn thực hiện vai trò trách nhiệm của người đảng viên đối với quần chúng nhân dân”. Đúng như lời ông nói, từ khi được hưu trí đến nay, dù tuổi đời ngày càng cao, sức khoẻ ngày càng yếu đi, nhưng ông Chín Lơi vẫn luôn nhiệt tình tham gia công tác xã hội, tích cực đóng công góp sức xây dựng xóm làng. Trước đây ông cũng đã từng vận động nhân dân trong ấp đóng góp công sức nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn. Trong những ngày đầu tháng 7.2013, ông lại tiếp tục vận động bà con trong ấp đóng góp đất, công lao động và tiền mặt để nâng cấp mở rộng con đường giao thông dài 2.000 mét, rộng 5 mét qua các tổ 15, 16 và 17 của ấp Cây Da.

Ông Nguyễn Minh Dựng- Bí thư Chi bộ ấp Cây Da cho biết, cụ Phạm Văn Lơi là một tấm gương sáng của địa phương. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông Chín Lơi vẫn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội ở ấp như giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới… 

D.H