BAOTAYNINH.VN trên Google News

Làm chuyện chúng cười

Cập nhật ngày: 08/07/2022 - 00:22

BTN - Có gì mà nãy giờ ông cười miết vậy Năm “Thời sự”?

- À ừ, là vầy nè! Lướt mạng, tui thấy có thông tin này ngộ kỳ đời. Hồi tháng 4, Việt Nam mình được đề cử tham gia Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc, mấy bạn trong cái gọi là Mạng lưới nhân quyền Việt Nam bên xứ Cali phát động chiến dịch kêu gọi ký tên yêu cầu loại Việt Nam.

Hoành tráng lắm, nghe đâu có hơn 20 tổ chức, bao gồm Mạng lưới nhân quyền Việt Nam, Đảng Xã hội Nhân văn, Đảng Đại Việt, Liên đoàn Dân chủ Việt Nam, Hiệp hội nhà báo độc lập... Tính sơ sơ số lượng người tham gia chiến dịch có thể lên tới hàng ngàn người.

Ngộ là ở chỗ, sau hơn 2 tháng phát động, chiến dịch này chỉ thu được hơn 700 chữ ký, tính luôn cả mấy tài khoản giả, tài khoản ảo do mấy bạn Cali lập ra để ủng hộ, lôi kéo phong trào. Trong khi đó, tại Geneva (Thuỵ Sĩ), Việt Nam vẫn thản nhiên tham gia khoá họp thường kỳ lần thứ 50 của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc (diễn ra từ ngày 13.6 - 8.7.2022).

Tại đây, các nước, các tổ chức quốc tế ghi nhận tích cực thông điệp, thành tựu, cam kết của Việt Nam, mong muốn nước ta tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

- Thường thôi mà! Mấy bạn ở xứ Cali hơi bị “ảo tưởng sức mạnh”, cũng giống như vụ “hăm doạ” chính phủ Việt Nam, yêu cầu phải giải cứu lính đánh thuê Andy Huynh- công dân Mỹ gốc Việt, bị Nga bắt giữ ở Ukraine. Thấy không tác động được gì, giờ quay ra trách chính quyền Mỹ vô trách nhiệm, vô tâm, không ủng hộ dân chủ khi không đưa được Andy Huynh về nước.

- Nói chuyện dân chủ, nhân quyền, tự dưng Năm tui nhớ bác Sáu Phong (nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết). Cách đây 15 năm, cũng độ này, bác Sáu sang thăm Mỹ. Sau nghe bác kể trên báo chí, mới sang, ông gặp bà Nancy Pelosi - Chủ tịch Hạ viện Mỹ, chưa kịp ngồi, bà Pelosi tuôn một tràng rằng, Việt Nam đã bình thường hoá quan hệ với Mỹ để cùng nhau phát triển... Nhưng Việt Nam cứ vi phạm dân chủ, vi phạm nhân quyền, làm những việc sai trái, Mỹ không thể chấp nhận...

Cho bà Pelosi nói đã đời, bác Sáu mới nhỏ nhẹ đáp lại: “Thưa bà, nếu nói về dân chủ, nhân quyền, Mỹ không đủ tư cách nói chuyện với Việt Nam đâu”.

Nghe vậy, bà Pelosi sửng sốt: “Thế là thế nào?”. Bác Sáu trả lời: “Ngày trước, Mỹ mang bom đạn xâm lược Việt Nam, gây bao nhiêu mất mát, đau khổ cho Việt Nam, Việt Nam đã bỏ qua. Hôm nay, Việt Nam đã gác lại quá khứ, hướng đến tương lai. Còn hiện tại, Mỹ vẫn còn có quân ở Iraq, Afghanistan, ở nhiều nơi khác trên thế giới. Bom đạn vẫn còn nổ, máu vẫn còn đổ, người vẫn còn chết... Mỹ cũng vi phạm dân chủ nhân quyền”.

- Rồi sao nữa…?

- Thì đúng quá mà, nên bả hơi sượng, mới bắt đầu nói chuyện đàng hoàng. Mà nói thẳng nghe, thời buổi nào rồi, cứ giọng điệu cũ, nào là Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, không bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo… kiểu thiếu thiện chí, thiếu khách quan đó. Nói nôm na là: “Toàn làm chuyện chúng cười!”.

Đ.H.T