Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong lúc gia đình đi vắng, căn nhà của bà Phạm Thị Gái bất ngờ phát hoả, thiêu rụi toàn bộ căn nhà, thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng.

(BTNO)- Vào khoảng 13 giờ ngày 18.5.2012, trong lúc gia đình đi vắng, căn nhà của bà Phạm Thị Gái (sinh năm 1957, ngụ khu phố 3, phường IV, Thị xã) bất ngờ phát hoả. Tuy được dập lửa kịp thời nhưng do căn nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi gần như toàn bộ căn nhà cùng tất cả tài sản. Ước thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. May mắn là, hai căn nhà hàng xóm kế bên không bị cháy lan.
Ông Nguyễn Văn Tới- Phó chủ tịch UBND Thị xã trao tiền hỗ trợ, động viên bà Phạm Thị Gái vượt qua khó khăn |
Bà Phạm Thị Gái có ba người con, người có chồng ở xa, bà sống cùng hai người con còn lại. 3 mẹ con đều đi làm thuê, thu nhập tằn tiện lắm cũng đủ cho cả nhà sống qua ngày. Xảy ra hoả hoạn, gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn mọi bề, không có tiền cất lại căn nhà. Hiện gia đình phải tá túc ở nhà mẹ của bà Gái.
Nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của gia đình, sáng 22.5, ông Nguyễn Văn Tới - Phó Chủ tịch UBND Thị xã cùng lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH Thị xã, lãnh đạo UBND phường IV đã đến thăm hỏi, trao cho bà Phạm Thị Gái số tiền 6 triệu đồng động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn.
Được biết, trước đó, gia đình bà Phạm Thị Gái cũng đã nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ khó khăn của địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Cụ thể, UBND phường IV hỗ trợ 1 triệu đồng, Chùa Thiên Phước (khu phố 4, phường IV) hỗ trợ gần 3 triệu đồng.
Xuân Vũ