Trong đại gia đình các dân tộc ở Lào Cai, dân
tộc Giáy còn lưu giữ nhiều bản sắc văn hoá rất riêng và độc đáo, được biểu hiện
toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thông qua các lễ hội truyền
thống. Trong đó, lễ cúng rừng của người Giáy ở xã Mường Vi (Bát Xát) là một
trong những nghi lễ độc đáo.
Lễ cúng rừng của người Giáy được tổ chức một năm
hai lần, đó là ngày Thìn của tháng 3 và tháng 7 âm lịch, phản ánh tinh thần đoàn
kết và ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng người Giáy từ bao đời nay. Ngay từ
sáng sớm, người dân trong thôn Đa Rin, xã Mường Vi đã cùng nhau tập trung ở gốc
cây to trong thôn chuẩn bị lễ vật dâng lên thần rừng. Ông Trần Đức Pho, Chủ tịch
UBND xã Mường Vi cho biết: Trước khi làm lễ cúng rừng, xã tiến hành họp thôn.
Mỗi hộ trong thôn cùng bàn để đóng góp mua lợn, mua gà về cúng rừng. Để tiến
hành lễ cúng, chủ lễ được chọn phải là người có uy tín, được mọi người trong
thôn kính trọng và tin tưởng. Lễ cúng thần rừng được tổ chức dưới gốc cây cổ thụ
to nhất trong khu rừng cấm.
Lễ cúng rừng mang ý nghĩa sâu sắc đối với đồng
bào dân tộc Giáy cầu mưa thuận gió hoà, gia súc, gia cầm phát triển tốt, mùa
màng bội thu. Sau các nghi lễ, một bản hương ước mới về vấn đề bảo vệ rừng được
người dân trong thôn thống nhất và mọi người đều phải có trách nhiệm thực hiện.
Đến Mường Vi để được hoà mình vào thiên nhiên,
cảm nhận không khí linh thiêng của trời đất, thấy tình người gắn kết với thiên
nhiên một cách hồn hậu, được sống phóng khoáng hơn. Ngoài ý nghĩa tâm linh, lễ
cúng rừng còn hàm chứa ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi khu rừng sau đó sẽ được
người dân gìn giữ, chăm sóc như nguồn sống. Đây không chỉ là một nghi lễ độc
đáo, mà còn góp phần bảo tồn các giá trị vật chất, tinh thần trong cộng đồng
làng bản và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái bền vững
Theo
dulichvn