BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lễ Quốc khánh ở DK1 

Cập nhật ngày: 02/09/2018 - 22:13

BTNO - Sáng 2.9, 15 nhà giàn DK1 đóng quân trên thềm lục địa phía Nam đồng loạt chào cờ Tổ quốc, kỷ niệm 73 năm Tết độc lập. Tất cả đều có tâm trạng, hướng về đất liền, quyết tâm bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhà giàn DK1/16 chào cờ Tổ quốc. Ảnh Hoàng Minh Khoa.

7 giờ sáng, tại nhà giàn DK1/10 (bãi cạn Cà Mau, tỉnh Cà Mau), trung tá Trương Văn Thủy- Chỉ huy trưởng nhà giàn đã chỉ huy bộ đội lên sân thượng chào cờ Tổ quốc, đọc mười lời thề danh dự của quân nhân, sau đó tổ chức cho bộ đội thi kéo co, chơi bóng bàn, cờ tướng.

Bộ đội nhà giàn DK1/16 thi đua câu cá vào sáng 2.9. Ảnh Xuân Nam.

Cùng vui chơi với các chiến sĩ, có 5 ngư dân trên tàu đánh cá của tỉnh Cà Mau. “Mặc dù ở xa đất liền, song chúng tôi vẫn tổ chức các hoạt động vui Tết độc lập. Thời tiết ở thềm lục địa những ngày này khá đẹp, gió nhẹ, sóng nhỏ. Tàu thuyền hoạt động bình thường, an ninh được giữ vững”, trung tá Thủy cho biết.

Cũng tại thời điểm trên, các chiến sĩ nhà giàn DK1/16, sau khi chào cờ Tổ quốc, đã tổ chức thi câu cá. Ai câu được cá to sẽ được ướp lạnh đông đá gửi về đất liền làm quà biếu người thân khi tàu thay trực.

Tinh thần quốc khánh ở nhà giàn DK1/16. Ảnh Xuân Nam.

Trung tá Lê Xuân Nam- Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/16 cho biết, “giữa biển khơi, ngồi trên sóng nước vẫn có không khí Tết độc lập là vui rồi. Nhà giàn chúng tôi cũng tổ chức vui chơi, đẩy tạ, câu cá, đánh bóng bàn... Nói chung rất vui”.

Trung tá Nghiêm Xuân Thái- Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết, các nhà giàn điện về báo cáo, tình hình trên không, trên biển diễn ra bình thường. Các nhà giàn tổ chức chào cờ Tổ quốc, vui Tết độc lập an toàn, thực hiện tốt các nhiệm vụ trực canh quan sát, phát hiện mục tiêu từ xa, xử lý tốt các tình huống và đối sách trên biển.

Mai Thắng


  • Kết quả SXMT nhanh nhất