Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Lễ thượng cờ trên đỉnh núi Bà: Khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp 30.4
Thứ năm: 05:34 ngày 01/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sáng 30.4, lễ thượng cờ chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) đã trang trọng diễn ra trên đỉnh núi Bà Đen.

Lễ thượng cờ trên đỉnh núi Bà vào dịp 30.4.

Từ 7 giờ sáng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc nhà Đông Nam Bộ. Trên nền nhạc Quốc ca, hàng ngàn người đứng nghiêm trang, cùng hướng ánh nhìn về Quốc kỳ thể hiện sự trân trọng trong khoảnh khắc đặc biệt của dân tộc. Tiếp đó, giai điệu ca khúc Đất nước trọn niềm vui vang lên, những lá cờ đỏ sao vàng được giương cao, tạo nên một khung cảnh đầy tự hào.

Mọi người trang nghiêm hướng về Quốc kỳ.

Không phải ai cũng có cơ hội dự một lễ chào cờ ở độ cao gần 1.000m, giữa núi rừng và trong một dịp vô cùng đặc biệt. Chính điều đó làm cho sự kiện càng trở nên đáng nhớ và để lại những cảm xúc khó quên với những người có cơ hội tham dự.

Vươn cao cờ hoà cùng giai điệu Đất nước trọn niềm vui.

“Tôi đi cùng nhóm bạn để trải nghiệm dịp lễ tại Tây Ninh, không ngờ lại có buổi lễ thượng cờ ý nghĩa như vậy. Ai cũng tự giác giữ trật tự, hướng về lá cờ Tổ quốc tạo nên không khí vô cùng trang nghiêm, ấn tượng”- anh Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, du khách đến từ TP. HCM) bày tỏ.

Để tạo sự gắn kết và lan toả tinh thần tự hào dân tộc, Sun World Ba Den Mountain đã phát tặng 1.000 áo thun cờ đỏ sao vàng, 2.000 cờ cầm tay, 500 vòng đeo trán mang dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” cùng nhiều sticker cổ động. Những vật phẩm nhỏ này góp phần tạo sự đồng bộ về hình ảnh và mang lại không khí trang trọng cho sự kiện.

Lễ thượng cờ giúp khơi gợi niềm tự hào dân tộc cho người dân và du khách.

Chị Nguyễn Thị Minh Trang (TP. Tây Ninh) cho biết: “Tôi từng tham dự lễ thượng cờ trên đỉnh núi Bà vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lần này được dự vào đúng dịp 30.4, cảm xúc vẫn rất đặc biệt khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc trong một không gian bao la, yên bình”.

Trong dòng người dự lễ thượng cờ, không khó để bắt gặp hình ảnh những gia đình nhiều thế hệ cùng tham dự. Có cụ ông tóc bạc đi bên cháu nhỏ, có những cặp vợ chồng trẻ dắt con theo, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, mang theo cờ nhỏ trên tay. Với nhiều gia đình, đây không chỉ đơn thuần là tham gia một sự kiện, mà còn là cách gìn giữ lòng yêu nước từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Niềm tự hào bên lá cờ Tổ quốc.

Núi Bà Đen không chỉ là điểm đến du lịch nổi bật, mà trong những năm gần đây còn trở thành nơi tổ chức các nghi lễ mang tính biểu tượng. Việc tổ chức lễ thượng cờ tại đây vào các ngày lễ lớn như Giỗ tổ Hùng Vương, Quốc khánh hay 30.4 đã tạo thêm chiều sâu văn hoá, khơi gợi niềm tự hào dân tộc cho người dân và du khách.

Từ đó, không chỉ góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch lễ hội tại Tây Ninh, mà còn là dịp để mỗi người được nhắc nhớ về lịch sử dân tộc, về giá trị của hoà bình và sự biết ơn dành cho các thế hệ đã hy sinh vì quê hương, đất nước.

Hoà Khang

Tin cùng chuyên mục