Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Phóng sự ảnh
Leo núi mùa hoa vông nem
Thứ bảy: 08:54 ngày 15/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Tháng 3 là mùa hoa vông nem nở rực khắp núi rừng. Dọc triền núi, những cây vông nem đồng loạt nở rộ, khoe sắc đỏ rực rỡ, như ngọn lửa cháy sáng một vùng trời.

Anh Hồ Minh Nhựt (sinh năm 1995, thị xã Hoà Thành, Tây Ninh) là một trong những “phượt thủ” ở Tây Ninh. Mỗi dịp cuối tuần, anh thường cùng bạn bè, du khách leo nhiều cung đường khác nhau chinh phục núi Bà Đen. Anh cho biết, để leo đến khu vực có nhiều cây vông nem, sau khi men theo những con đường mòn, phải vượt qua những tảng đá lớn, đá chồng lên nhau, len vào khe sâu giữa những tảng đá lớn. Đường lên rừng vông nem không cao, cũng không xa. Nếu leo một mạch, tầm 30 phút là tới, khó đi là do không có đường mòn, phải ôm đá mà đi”- anh Nhựt nói.

Hoa vông nem có màu đỏ tươi, mọc thành chùm dày ở đầu cành

Hoa vông nem còn gọi là hoa vông đỏ

Tháng 3 này nắng rất gắt, nên người leo cần chuẩn bị đủ nước uống và thể lực tốt. Cung đường leo không quá khó, không cao nhưng rất đáng để leo. Đặc biệt là cảnh quan núi rừng khiến các “phượt thủ” mê mệt, quên đi bao mệt nhọc.

Du khách mê mẩn với hoa vông nem ở núi Bà Đen

Tâm Giang - Nhựt Hồ

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh