Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra vụ một lính Mỹ
đóng quân trên đảo Okinawa bị cáo buộc tấn công một thiếu niên 13 tuổi sau khi
đột nhập vào nhà cậu bé trong tình trạng say rượu.
Các cáo buộc này được đưa ra ngay tại thời điểm
lính Mỹ tại Nhật bị áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm từ 23 giờ đến 5 giờ sáng.
Lệnh giới nghiêm này có hiệu lực kể từ tháng 10.2012 sau khi xảy ra vụ lính Mỹ
hãm hiếp một phụ nữ Nhật cũng ở Okinawa.
![Lính Mỹ bị tố tấn công dân thường Nhật Bản](http://image.baotayninh.vn/news/2012/20121103/fckimage/23971473844455_Nhat.jpg) |
Toà nhà trên đảo Chatan, nơi quân nhân
Mỹ bị tố đột nhập và hành hung bé trai 13 tuổi. Ảnh: AP |
Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, sự việc trên xảy
ra vào rạng sáng 2.11, sau khi uống rượu say xỉn tại tầng trệt của một quán bar
trên đảo Chatan, thuộc quần đảo Okinawa, một phi công Mỹ 24 tuổi thuộc căn cứ
không quân Kadena đã đột nhập vào căn phòng ở tầng ba của quán bar này, đập phá
đồ đạc trong phòng và đánh vào mặt cậu bé
con chủ nhà. Người lính này bị ngã từ cửa
sổ tầng ba của toà nhà khi đang cố gắng trốn thoát. Anh ta đã được đưa vào bệnh viện
quân đội ở thị trấn Chatan điều trị.
Vụ việc càng khiến dân chúng Nhật Bản tại
Okinawa thêm giận dữ vì chỉ mới hai tuần trước đó hai lính thuỷ đánh bộ Mỹ tại
đảo Okinawa bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ Nhật.
Theo Jiji Press, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro
Gemba tỏ ra rất tức giận và gọi vụ việc là một sự "xúc phạm". Đại sứ Mỹ tại
Tokyo John Roos sau đó cũng được triệu tập đến văn phòng Bộ Ngoại giao Nhật.
Quân đội Mỹ đang phối hợp với nhà chức trách Okinawa để điều tra vụ việc.`
Okinawa là nơi có khoảng một nửa lính Mỹ trên
toàn nước Nhật đóng quân, theo một hiệp ước ký sau thế chiến thứ hai, khi Tokyo
bị tước quyền phát động chiến tranh.
TRINH DƯƠNG
Theo
AFP