HTML clipboard
Mùa hè, mùa của những tiếng ve râm
ran, của màu hoa phượng nở đỏ rực, của những buổi rong chơi thả diều ngoài bờ
đê, hay lượn lờ bắt bướm triền sông. Thế nhưng, mùa hè năm nay, các em thiếu nhi
xã Hoà Hội lại đến lớp, tham gia vào những buổi ôn tập hè do các chiến sĩ Mùa hè
xanh- đến từ Trường đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức. Tuy không phải là những
thầy, cô chuyên nghiệp nhưng chiến sĩ MHX vẫn có thể “đứng lớp”, vẫn có thể
giảng dạy cho các em những bài học căn bản: “O tròn như quả trứng gà. Ô thì đội
mũ. Ơ thì thêm râu”.
Những bỡ ngỡ ban đầu dường như tan
biến khi các em thiếu nhi cùng các chiến sĩ tình nguyện rảo bước đến trường trên
con đường đất đỏ đặc trưng cho vùng đất Tây Ninh đầy nắng và gió. Những bàn tay
bé xíu, nằm gọn ghẽ trong bàn tay của những “cô giáo sinh viên”. Những bàn tay
nhỏ bé ấy cố gắng gò từng nét chữ, từng con số trên trang tập trắng tinh tươm.
Và cũng chính những đôi bàn tay nhỏ bé ấy đã ôm lấy cánh tay, choàng lên cổ
chiến sĩ MHX từng vòng lá xanh tươi đội lên chiếc mũ tai bèo, kết những bó hoa
mộc mạc, giản dị tặng cô, tặng thầy kèm với đó là những nụ cười thật tươi và ánh
mắt sáng long lanh.
 |
(ảnh minh hoạ) |
Lớp học ôn tập hè diễn ra đúng
theo kế hoạch. Ngày khai giảng, các em ríu rít nói cười, hồi hộp nhìn chăm chăm
những cô, thầy sinh viên lạ lẫm kia. Sau khi đã sắp xếp lịch học, phân công công
việc cụ thể, các chiến sĩ tình nguyện thực hiện việc giảng dạy ngay lập tức. Nào
Toán, nào Tiếng Việt, nào những bài Chính tả miêu tả cảnh sắc quê hương, nào
những bài tập tính toán cộng, trừ, nhân, chia đôi lúc khiến các em phải nhăn
mặt, gãi đầu suy nghĩ…
Một lớp học có chừng năm bảy em
thiếu nhi tham gia. Bao nhiêu khuôn mặt là bấy nhiêu nụ cười, bấy nhiêu ánh mắt
chan chứa những niềm yêu thương khác nhau. Nhìn vào nụ cười ấy, các chiến sĩ
dường như quên hết bao mệt mỏi đường xa, bao vất vả dưới cái nắng rát bỏng miền
xa. Ánh mắt các em sáng long lanh, hệt nắng vàng óng ả lúc bình minh, trong
trẻo, sáng lên những niềm hy vọng, những tin yêu vào anh, chị sinh viên tình
nguyện, cũng như những tin yêu về cuộc đời này.
Công việc “lên lớp giảng dạy”
tưởng chừng đơn giản nhưng cũng gặp không ít khó khăn, vất vả. Những giọt mồ hôi
nóng hổi lăn trên má chiến sĩ mỗi khi các em học sinh nghịch phá, hay những khi
chạnh lòng bên tiếng thút thít khi được hỏi về gia đình, về hoàn cảnh sống của
các em học trò nhỏ bé. Học mà chơi, chơi mà học. Sau những giờ học tập, ôn luyện
tập trung, các em thiếu nhi cùng các anh chị sinh viên vui đùa, chạy nhảy nơi
sân trường rợp bóng cây. Cảm thấy sao mà nhẹ nhõm, bình yên đến lạ trước tiếng
cười đùa tíu tít, hồn nhiên của các em.
Lớp học mùa hè là như thế. Chỉ đơn
giản như thế thôi nhưng lại là một kỷ niệm, một dấu ấn khó có thể phai nhoà đối
với những chiến sĩ MHX.
Phạm Phúc Khánh Minh