Pháp luật   Vì chủ quyền, an ninh biên giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mẹ ơi, con xin được vọng bái từ biên giới Tây Nam!  

Cập nhật ngày: 17/07/2021 - 11:01

BTNO - Những ngày này, trong nội địa - dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường; nơi biên cương – cán bộ, chiến sĩ các lực lượng căng mình kiểm soát từng đường mòn, lối mở, thực hiện “nhiệm vụ kép”.

Đường biên Tây Ninh giáp các tỉnh vương quốc Campuchia dài hơn 240km. Để không còn bất kỳ kẽ hở nào, Bộ đội Biên phòng từ nhiều tỉnh, thành tăng cường lực lượng, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, trong đó có Trung tá QNCN Lê Quốc Thắng - nhân viên Trinh sát Đội đặc nhiệm phòng, chống ma tuý và tội phạm thuộc BĐBP tỉnh Thái Bình.

Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ tự nhiên, khó tránh khỏi, ai cũng biết vậy! Nhưng đớn đau nhất, có lẽ là lúc người thân qua đời, mà không được gặp mặt lần cuối, cố nén đau thương để hoàn thành nghĩa vụ với nước non.

Trung tá Lê Quốc Thắng đã phải trải qua những giờ khắc đó, khi anh đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt chống dịch số 8 – Đồn biên phòng Tân Hà (huyện Tân Châu), không thể về chịu tang mẹ.

Chiều tối 16.7.2021, ngay khi hay tin, Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã tức tốc đến điểm chốt số 8, cùng Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Tân Hà thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng Trung tá Lê Quốc Thắng.

Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Tân Hà cùng các chiến sĩ tại chốt chống dịch số 8 đã lập bàn thờ cho Trung tá Lê Quốc Thắng được bái vọng mẹ từ biên giới Tây Nam.

Mẹ của Trung tá Lê Quốc Thắng là bà Nguyễn Thị Ngọt, sinh năm 1934, ngụ xã Tam Quan, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, từ trần hồi 10 giờ 25 phút ngày 16.7.2021

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh cùng Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Tân Hà đã đến thắp hương chia buồn cùng gia đình Trung tá QNCN Lê Quốc Thắng.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng – Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh Tây Ninh thăm hỏi, động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Trung tá Thắng tại tỉnh Thái Bình. Đồng thời động viên anh cố nén đau thương, mất mát, tiếp tục cùng đồng đội trấn giữ biên cương.

Thay mặt Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Tân Hà, Thượng tá Triệu Ngọc Am, Chính trị viên chia buồn và động viên Trung tá Thắng vượt qua đau thương, tiếp tục cùng anh em ở chốt bám giữ biên cương.

Trung tá Lê Quốc Thắng cảm ơn Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Tân Hà cùng các anh em đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm Chốt chống dịch số 8. Anh chia sẻ, sự quan tâm ấm áp nghĩa tình này là động lực mạnh mẽ giúp anh vượt qua đau thương, mất mát, tiếp tục cùng đồng đội trụ vững trên tuyến đầu chống dịch.

Chốt số 8 nằm cạnh cột mốc phụ 104-4.

Đêm ấy, trời mưa như trút!

Lê Quân