Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Một phóng viên bị bắn tại Sri Lanka
Thứ hai: 05:35 ngày 18/02/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Phương tiện truyền thông Anh đưa tin, ba tay súng xông vào nhà phóng viên điều tra Faraz Shauketaly tại thủ đô Colombo của Sri Lanka và bắn ông này bị thương.

Phương tiện truyền thông Anh đưa tin, ba tay súng xông vào nhà phóng viên điều tra Faraz Shauketaly tại thủ đô Colombo của Sri Lanka và bắn ông này bị thương.

Phóng viên Faraz Shauketaly (ảnh), 52 tuổi, mang hai quốc tịch Sri Lanka và Anh, hiện làm việc cho tờ báo Sunday Leader. Ông đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện với những vết thương ở cổ, tuy nhiên các bác sĩ tuyên bố ông đã qua cơn nguy hiểm. 

Cao uỷ Liên Hợp Quốc về nhân quyền, Navi Pillay mô tả vụ tấn công là một hành động “cố sát” và yêu cầu “một cuộc điều tra đầy đủ” về hành động này. Navi Pillay nói thêm rằng, Shauketaly là một nhà báo “gắn bó với tờ báo nổi tiếng với những bài viết chỉ trích chính phủ”.

Các nhóm nhân quyền cho biết nhiều nhà báo đã bị sát hại ở Sri Lanka trong thập kỷ qua nhưng không một thủ phạm nào trong số các vụ giết người này bị bắt.

Đầu năm 2009, Tổng biên tập của tờ Sunday Leader, Lasantha Wickrematunge, đã bị bốn người đi xe máy mang mặt nạ ám sát. Vụ án đó đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Tờ Sunday Leader được biết đến như một tờ báo luôn kiên trì theo đuổi những cáo buộc tiêu cực của chính phủ. Sunday Leader luôn gây tranh cãi trong một đất nước mà hầu hết các phương tiện truyền thông đều trong tình trạng tự kiểm duyệt - nhiều tờ báo lo sợ những tác động bất lợi từ phía chính phủ nếu họ không làm như vậy. Tháng 1.2013, tổ chức Phóng viên Không biên giới đã xếp hạng Sri Lanka là quốc gia có chỉ số tự do báo chí thấp thứ 162/179 quốc gia.

TRINH DƯƠNG

Theo Ria Novosti

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục