BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một bé trai người Nga bị đâm 21 nhát dao tại Hy Lạp

Cập nhật ngày: 17/05/2013 - 05:52
HTML clipboard

Sức khoẻ của bé trai người Nga 11 tuổi Nikita Onishchenko hôm 16.5 vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, kể từ sau khi được đưa vào một bệnh viện ở thủ đô Athens của Hy Lạp vào tối 14.5 với 21 vết dao đâm trên thân thể em.

Nikita Onishchenko đang được chăm sóc tại bệnh viện ở thủ đô Athens của Hy Lạp

Nikita Onishchenko, từ thủ đô Moscow của Nga, đã cùng mẹ và em trai đến đảo Crete, đảo lớn nhất và đông dân nhất của Hy Lạp để nghỉ mát. Mọi người phát hiện em mất tích vào chiều 14.5, vài giờ sau đó, Nikita được tìm thấy trong một bãi đậu xe gần khách sạn với những vết thương trên lưng, ngực và bàn tay. Ngay sáng hôm sau (15.5), Nikita được máy bay đưa đến thủ đô Athens để phẫu thuật.

Các bác sĩ cho biết, hiện cậu bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tuy nhiên tính mạng của em không còn bị đe doạ.

Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ

Cảnh sát Hi Lạp đã bắt giữ một thanh niên người Hà Lan, 20 tuổi, đang làm nhân viên phục vụ trong một khách sạn ở thị trấn bờ biển Anissaras, nơi Onishchenkos cùng mẹ và em trai thuê phòng.

Theo cảnh sát, nghi phạm này đã bắt Onishchenko đưa đến bãi đậu xe và đâm cậu bé, sau khi Onishchenko nhận ra người Hà Lan này chính là kẻ đã lấy cắp laptop và điện thoại di động của mình.

Công tố viên tại thành phố Heraklion đã cáo buộc nghi phạm này tội cố sát.

Uỷ ban điều tra Nga hôm 16.5 cho biết, họ đã yêu cầu phía Hy Lạp cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.

THUÝ TRINH

(Theo Ria Novosti)