Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Một năm thành công của nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Hậu
Thứ hai: 03:06 ngày 29/12/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Năm 2014 được xem là một một năm khá thành công với nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Hậu. Trong năm này, anh đã có 4 tác phẩm được trao giải cùng nhiều tác phẩm triển lãm trong nước và 7 tác phẩm được triển lãm quốc tế tại một số nước như Cộng hoà Síp, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 22 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức vào tháng 7 vừa qua, Duy Hậu có 3 bức ảnh được trưng bày triển lãm gồm: “Tầm cao”, “Luồng sáng công nghiệp” và “Ánh sáng từ nguồn vàng trắng”.

NSNA Duy Hậu.

Duy Hậu là cái tên không xa lạ với làng nhiếp ảnh nghệ thuật Tây Ninh. Anh sinh năm 1977, hiện đang sinh sống ở thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) và cũng là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đều đặn cho ra đời những tác phẩm ảnh nghệ thuật, Duy Hậu sớm khẳng định được tài năng của mình. Anh tỏ ra chắc tay máy ở nhiều đề tài khác nhau: kinh tế, văn hoá, giáo dục, quân đội… Qua gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Hậu đã có nhiều tác phẩm được triển lãm và đoạt giải tại các cuộc thi ảnh lớn, nhỏ trong và ngoài nước. Anh chính là tác giả bức ảnh “Lớp học Chăm”- tác phẩm đã lọt vào vòng chung khảo cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế indonesia-Garuda năm 2011 (báo Tây Ninh có đưa tin trước đây).

 Năm 2014 được xem là một một năm khá thành công với nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Hậu. Trong  năm này, anh đã có 4 tác phẩm được trao giải cùng nhiều tác phẩm triển lãm trong nước và 7 tác phẩm được triển lãm quốc tế tại một số nước như Cộng hoà Síp, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 22 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức vào tháng 7 vừa qua, Duy Hậu có 3 bức ảnh được trưng bày triển lãm gồm: “Tầm cao”, “Luồng sáng công nghiệp” và “Ánh sáng từ nguồn vàng trắng”. Riêng bức “Ánh sáng từ nguồn vàng trắng” đã được trao giải Khuyến khích. Cũng trong lần Liên hoan ảnh này, anh đã tham gia cuộc thi sáng tác nhanh ngay trong ngày và giành thêm 1 giải Khuyến khích với tác phẩm mang tên “Tuổi thơ”.

Tháng 9 vừa qua, với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA), Hội Hình ảnh không biên giới ISF của Pháp, cuộc thi ảnh quốc tế Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Gia Định 2014 (GDPC 2014) đã được chính thức khởi động. Đây là cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới với hơn 80 giải thưởng của FIAP, PSA, ISF và GDPC.

Tại cuộc thi này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Hậu đã có 2 bức ảnh được trưng bày triển lãm, đó là “Lễ hội Toà thánh Tây Ninh” và “Lễ hội đền Gióng Phù Đổng”, đây là những bức ảnh được anh sáng tác vào năm 2013, qua đó giới thiệu với bạn bè thế giới những nét đẹp văn hoá rất riêng của tỉnh Tây Ninh và của đất nước Việt Nam.

Mới đây, vào ngày 8.12 tại Hà Nội, Duy Hậu đã được trao giải Khuyến khích với tác phẩm “Tầm cao” trong cuộc thi “EVN- 60 năm thắp sáng niềm tin” do EVN phối hợp với VAPA tổ chức- một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Điện lực Việt Nam (21.12).

Trong số các tác phẩm đã đoạt giải kể trên, tác phẩm “Ánh sáng từ nguồn vàng trắng” được sáng tác ngay tại nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty cao su Tân Biên đã giúp nghệ sĩ Duy Hậu giành giải C tại Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2014, do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng.

“Đường cong”- tác phẩm mới của Duy Hậu.

Để làm ra những bức ảnh có giá trị nghệ thuật như thế, người nghệ sĩ không phải chỉ bỏ tiền bạc ra đầu tư máy móc cho “xịn” mà còn phải dồn rất nhiều thời gian, tâm sức để “chộp” cho được những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống quanh mình. Cơm áo không đùa với nghệ sĩ nên nhiều lúc cũng phải cân nhắc lắm giữa niềm đam mê nghệ thuật và những thúc bách đời thường. Và nhiếp ảnh nghệ thuật lại là một “nghề chơi” đòi hỏi lắm công phu.

Như lời nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Hậu đã chia sẻ: “Việc làm chính của tôi là chụp ảnh dịch vụ tại nhà nên tôi phải phân bố thời gian trong năm, chọn ra thời điểm thích hợp để đi chụp ảnh nghệ thuật. Có những tháng lúa chín rất đẹp, tôi rất muốn đi sáng tác nhưng lại rơi vào mùa cưới nên đành phải ở nhà chụp ảnh mưu sinh. Những lúc như vậy, tôi tiếc lắm nhưng đành phải chịu. Nếu điều kiện kinh tế khá hơn thì tốt biết bao nhiêu. Khi có thời gian, tôi thường đi các tỉnh để săn tìm ảnh đẹp.

Từ đầu năm đến giờ, tôi cùng bạn bè đã 4 lần đi xe gắn máy đến Tây Nguyên để sáng tác, gồm các tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk và Lâm Đồng. Ở những nơi này, tôi có dịp ghé thăm các làng dân tộc, mọi người ở đây rất quý mến và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi sáng tác.

Nhiều lần đến Tây Nguyên, chưa có được một bức ảnh ưng ý mà trong người đã hết sạch tiền rồi nên chúng tôi đành phải quay về, có khi về đến nhà chỉ còn vỏn vẹn… 5.000 đồng trong túi. Lại có hôm ở tận Sapa, phải thức dậy thật sớm leo lên đồi cao để chụp cho được khoảnh khắc mặt trời mọc; buổi chiều lại… trèo lên ngọn đồi đối diện để chụp cảnh mặt trời lặn.

Lắm lúc ông trời không ưu đãi, không cho ánh sáng đẹp, mà phong cảnh dù có đẹp thế nào đi nữa nhưng ánh sáng không đủ thì cũng khó mà có được một bức ảnh đạt yêu cầu về giá trị nghệ thuật”. Nói về những dự định sắp tới, nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Hậu cho biết, rất có thể từ đây đến Tết nguyên đán anh sẽ dành thời gian để đi Tây Nguyên, ra tận các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Lai Châu để ghi lại những khoảnh khắc mùa xuân ở các tỉnh biên giới phía Bắc.

Với Duy Hậu, nhiếp ảnh không chỉ là nghề nuôi sống gia đình mà còn là niềm đam mê nghệ thuật đã ăn sâu vào máu, vào tim của anh. Chính vì vậy, dù phải trải qua không ít khó khăn, vất vả trong quá trình theo đuổi niềm đam mê ấy nhưng anh không hề có ý định từ bỏ nó, nhất là khi anh luôn nhận được sự ủng hộ hết mình từ phía gia đình cũng như sự hỗ trợ của những người tốt bụng ngoài cộng đồng và cả anh em đồng nghiệp. Hy vọng năm mới, nghệ sĩ Duy Hậu sẽ có thêm nhiều thành công mới trên bước đường nghệ thuật của mình.

Nguyễn Lê

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục