Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2024: Tây Ninh có nhiều thanh niên trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội 

Cập nhật ngày: 16/09/2024 - 00:21

BTNO - Những năm qua, công tác tuyển sinh quân sự trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, số thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 58 thí sinh (37 thí sinh ngoài quân đội, 6 quân nhân, ngành quân sự cơ sở 15 thí sinh) trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội, ngành quân sự cơ sở (tăng 6 thí sinh ngoài quân đội so với năm 2023); 28 thí sinh là con của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong LLVT tỉnh trúng tuyển vào các trường đại học. 

Để có kết quả đó, Ban tuyển sinh quân sự từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh quân sự chặt chẽ, đồng bộ.

Bên cạnh đó, Ban tuyển sinh quân sự các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp cho các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX và quân nhân xuất ngũ về những kiến thức tuyển sinh của các trường trong quân đội dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú (phát tờ rơi, thông tin trên đài truyền thanh…). Qua đó, đã tổ chức tư vấn, tuyên truyền, hướng nghiệp trực tiếp cho học sinh kết quả được 48 cuộc với hơn 26.200 lượt người tham dự.

Tặng hoa tuyên dương thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội năm 2024.

Toàn tỉnh tổ chức 12 điểm đăng ký tuyển sinh quân sự; trong đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức 1 điểm đăng ký tại Ban CHQS, riêng các địa phương có địa bàn rộng tổ chức 2 địa điểm đăng ký (1 địa điểm ở Ban CHQS huyện, 1 điểm trường THPT), tạo điều kiện thuận tiện cho thí sinh đăng ký xét tuyển. 

Công tác khám sức khỏe cho thí sinh thực hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 105/2023/TTLT-BYT-BQP. Công tác thẩm tra, xác minh lý lịch thực hiện nghiêm túc, đúng theo Thông tư số 05/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, cơ quan, ban, ngành để xác minh làm rõ lý lịch của từng thí sinh. Việc sơ tuyển và lập hồ sơ đăng ký dự thi được tổ chức chặt chẽ, chính xác, công bằng, bảo đảm chất lượng đầu vào.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số địa phương tổ chức tuyên truyền chưa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Nội dung tuyên truyền chưa thu hút được đối tượng là học sinh. Cán bộ làm công tác tuyên truyền hướng nghiệp chưa có kinh nghiệm nhiều nên số lượng học sinh tham gia đăng ký dự thi còn thấp. Tiêu chuẩn, chỉ tiêu tuyển chọn, đào tạo đầu vào có tính chất đặc thù, vị trí địa lý xa, đa số các học viện, nhà trường trong quân đội nằm ở khu vực phía Bắc nên tỷ lệ thí sinh đăng ký dự tuyển chưa cao.

Chị Phạm Thị Hồng Vân (ngụ khu phố 3, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu) có con trai là Lê Phạm Gia Khánh trúng tuyển vào Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2) cho biết, gia đình chị rất phấn khởi vì con trai được vào môi trường học tập tốt, kỷ luật nghiêm. Gia đình mong muốn cháu nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đạt kết quả thật cao để trở thành sĩ quan ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Em Lê Phạm Gia Khánh bộc bạch: “Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã có ước mơ trở thành một sĩ quan phục vụ trong quân đội. Được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội dù vất vả nhưng sẽ rèn luyện cho em ý chí và trưởng thành hơn. Em sẽ cố gắng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của một người quân nhân cách mạng, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Các đại biểu và thí sinh trúng tuyển chụp ảnh lưu niệm.

Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của các em mà còn của gia đình, địa phương. Bởi môi trường quân đội sẽ giúp các em rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để trưởng thành hơn, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, LLVT tỉnh Tây Ninh nói riêng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh”.

Quang Huy – Đào Như