Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hình ảnh ba mái đầu bạc tay nắm tay, cùng nhau ghi lại khoảnh khắc tại nhiều địa điểm nổi tiếng, bất ngờ lan toả mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

“Mình chỉ đăng vài tấm hình để lưu giữ kỷ niệm với bà, không ngờ lại được quan tâm nhiều đến vậy”- chị Nguyễn Thảo Vy (28 tuổi, quê Tây Ninh) chia sẻ sau khi bài viết về bà ngoại mình và 2 người bạn thân cùng nhau đi du lịch “viral” (lan toả) trên mạng.
Từ đỉnh Fansipan giữa mưa lạnh đến vịnh Hạ Long nắng chói, hình ảnh ba mái đầu bạc tay nắm tay, cùng nhau ghi lại khoảnh khắc tại nhiều địa điểm nổi tiếng, bất ngờ lan toả mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi ấy, ít ai biết, là một tình bạn gần 50 năm bắt đầu từ một ấp nhỏ ở Tây Ninh. Nơi ba người phụ nữ làm lụng, nuôi con và già đi, nhưng tình bạn của họ vẫn thắm thiết và bền chặt theo năm tháng.
Bà Nguyễn Thị Sáu (77 tuổi)- bà ngoại của chị Thảo Vy và hai người bạn thân là bà Đỗ Kim Quen (78 tuổi), Mai Thị Tránh (73 tuổi) quen biết nhau từ những năm 1976. Bà Sáu lúc ấy rời Sài Gòn về vùng quê tại ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành để mua đất lập nghiệp.
Trong ấp nhỏ, bà gặp bà Quen và bà Tránh, hai người phụ nữ cùng cảnh ngộ: chồng mất sớm, con còn nhỏ, một mình bươn chải. Nhà cách nhau vài trăm mét, sống giữa thời buổi khó khăn, ba người phụ nữ mang gánh nặng gia đình dần trở nên thân thiết vì sự đồng cảm, thấu hiểu.
“Hồi đó, nhà ai cũng khổ nên san sẻ được gì thì giúp đỡ, cứ vậy mà gắn bó với nhau tới giờ”, bà Sáu tâm sự.
Thời điểm gặp nhau cũng là lúc cuộc sống mỗi người còn nhiều thiếu thốn, ai cũng vừa tay bồng tay bế, vừa gồng gánh mưu sinh. Họ không hẹn mà thành bạn, vì cái tình giữa những người đàn bà goá bụa, lặng lẽ nương tựa nhau.
Giờ đây, khi con cái đã yên bề gia thất, ba bà đều đã lên chức cụ, nhưng tình bạn ấy vẫn thân tình và là chỗ dựa tinh thần vững chãi trong cuộc sống tuổi già. Mỗi ngày, họ vẫn gặp nhau, khi thì rủ nhau đi chợ, khi thì ngồi kể chuyện đời, lúc lại đạp xe ghé ngang nhà nhau dăm ba phút cho vui.
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là cách 3 người phụ nữ này sống ở tuổi u80. Không để mình gắn chặt với quan niệm “tuổi già là để nghỉ ngơi”, các bà vẫn đi chợ, làm việc gia đình, phụ giúp con cháu.
Chính tinh thần ấy là thứ đưa ba bà chinh phục những hành trình tưởng chừng chỉ dành cho người trẻ. Từ Tây Ninh, họ ra Hà Nội, rồi di chuyển đến nhiều địa điểm khác như: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh trong chuyến đi dài ngày. Điểm dừng chân khiến họ nhớ nhất là hành trình lên đỉnh Fansipan- “nóc nhà Đông Dương” giữa tiết trời 10 độ C và mưa phùn. Hướng dẫn viên từng khuyên dừng lại vì sợ các cụ khó thở, nhưng họ chỉ nghỉ một chút, rồi lại dìu nhau bước tiếp. Khi lên đến đỉnh, mọi mệt mỏi cũng tan biến, chỉ còn lại niềm vui lặng lẽ của ba người bạn già siết tay nhau trong mây núi.
“Chúng tôi lên tới nơi, lạnh cũng quên, mệt cũng quên. Mừng lắm, nghĩ mình già rồi mà còn thực hiện được điều này”- bà Sáu kể.
Không chỉ Fansipan, chuyến đi miền Bắc còn đọng lại trong lòng các bà những khoảnh khắc xúc động. Một trong những điểm dừng khiến họ nhớ mãi chính là Quảng trường Ba Đình, nơi các bà được tận mắt chứng kiến lễ thượng cờ và hạ cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chuyến đi kéo dài ngày nhưng không ai than mệt. Các bà không cần ai động viên, chỉ cần có nhau là vui.
“Mình thấy các bà đều thích vận động, không chịu ngồi yên, nên sức khoẻ đến giờ vẫn rất tốt. Nhiều chuyến mình nói là đi theo để chăm bà, mà cuối cùng lại được bà chăm ngược lại”, chị Vy cười kể.
Điều khiến chị Vy nhớ nhất, không phải là những nơi họ đã đi qua, mà là ánh mắt của ba người bạn già nhìn nhau, nắm tay nhau, chờ nhau ở mỗi bậc thang, mỗi trạm dừng. Với ba bà cụ, mỗi chuyến đi không chỉ là du lịch, mà là cách để gìn giữ một phần tuổi trẻ còn sót lại. Họ không cần nơi sang trọng, cũng chẳng quan trọng chuyện ăn ngon mặc đẹp, họ đi để được nhìn thấy nhau khoẻ, để có thêm chuyện kể cho con cháu.
Từ ngày câu chuyện của 3 bà cụ được chia sẻ rộng rãi, nhiều người quen trong xóm cũng gọi điện hỏi thăm. Có người còn bảo: “Ba bà là biểu tượng sống vui của ấp mình đó nghe”. Chị Vy kể, không ít người để lại bình luận dưới bài viết bày tỏ ngưỡng mộ tình bạn của 3 bà, mong rằng bản thân và những người bạn sau này khi già cũng sẽ được như thế.

Mỗi năm, con cháu lại thay nhau sắp xếp cho các bà đi chơi vài lần, lúc nào cũng sẽ có một chuyến đi chùa ở các tỉnh miền Tây hay nghỉ dưỡng ở những vùng biển đẹp. Các bà chỉ mong giữ được sức khoẻ để cùng nhau đi hết những vùng đất mình chưa đặt chân tới.
Hoà Khang