Quất ghép cần thăng - “Đời cây đi mượn”.
Không chỉ có đu đủ bonsai, hơn 50 gốc quất ghép trong vườn cũng được khách hàng đặt mua gần hết. Bà Phượng (vợ ông Xuân) cho biết: “Quất ghép trên cây cần thăng là loại cây mới, năm nay mới có nhưng rất nhiều người đến hỏi mua. Vì là năm đầu tiên thử nghiệm nên gia đình chỉ dám ghép vài chục gốc, ai ngờ cháy hàng”.
Được biết, quất ghép cây cần thăng được ông Trương Ngọc Xuân vẫn gọi với cái tên nửa đùa nhưng mà thật “đời cây đi mượn”. Những gốc quất ghép phát triển tốt, trĩu quả, vàng ươm có giá từ 2-3 triệu đồng, thậm chí có gốc lên đến cả chục triệu.
Trong khi cây quất tượng trưng cho sự trù phú, hứa hẹn một năm mới được mùa ăn nên làm ra thì cây cần thăng biểu trưng cho sự “cần cù” và “thẳng tiến”.
Mỗi dáng cây thể hiện một ý nghĩa khác nhau, tựu chung lại là sự sum vầy, trù phú.
Bản thân cây thăng luôn thể hiện nỗ lực không ngừng vươn tới vượt qua mọi khó khăn trở ngại để thành công trong cuộc sống. Chính vì ý nghĩa đó, ông Trương Ngọc Xuân đã ghép hai cây làm một để tạo ra một loài cây mang ý nghĩa hoàn toàn mới: mọi việc đều có khó khăn, chỉ cần ta kiên trì, nhẫn lại ắt sẽ được trời phú, thành công.