HTML clipboard
Istvan Puskas, một người Hungary, đã khiến những
người sống cùng khu vực hết sức ngạc nhiên khi chế thành công một chiếc xe hơi
bằng gỗ.
Puskas mất 4 tháng để hoàn thành chiếc xe đặc
biệt tại xưởng của ông ở Tiszaors, Hungary. Ông đã thiết kế bình đựng xăng từ
một thùng bia cũ trong khi hệ thống giảm xóc và hộp số làm bằng gỗ.
Chiếc xe chạy bằng một động cơ lấy từ chiếc Fiet
126 của Ba Lan còn bánh lái là của một chiếc Mercedes Benz cũ.
"Tôi thích gỗ. Và tôi muốn tạo ra những vật đặc
biệt thu hút sự chú ý của mọi người", ông Puskas cho biết.
Puskas, một nông dân 51 tuổi, đã nhận được sự
động viên rất lớn từ vợ ông, bà Iron. Những đợt nghỉ việc trang trại trong mùa
đông kéo dài cũng giúp ông có nhiều thời gian để thiết kế và chế tạo chiếc xe.
"Tôi bắt đầu làm chiếc xe từ Lễ Giáng sinh và
mất 4 tháng để hoàn thành. Công việc này giúp tôi bận rộn trong mùa đông. Mục
đích của tôi là làm bằng gỗ càng nhiều càng tốt. Một chiếc xe hơi bằng gỗ phải
được làm từ gỗ"- ông Puskas nói.
Tuy phương tiện này không thể được đăng ký một
cách chính thức, cảnh sát vẫn cho phép Puskas lái xe đi quanh các con đường
làng.
Puskas có ý định bán chiếc xe đặc biệt này với
lý do: “Tôi không có nơi để cất nó. Tôi không có garage. Tôi chẳng có gì. Có thể
nó hữu ích cho một nhà sưu tầm, cho ai đó thích hoài cổ hoặc thích lái xe chậm
rãi”.
Trước đó, Puskas đã chế tạo thành công chiếc xe
máy bằng gỗ rất độc đáo.
Theo
vietnamnet