Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 8-3
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 8-3
Nghị lực của những người mẹ
Thứ tư: 09:08 ngày 12/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Phụ nữ ngày nay đã và đang khẳng định vị thế trên nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, trong đó không ít những người mẹ đơn thân.

Phụ nữ ngày nay đã và đang khẳng định vị thế trên nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, trong đó không ít những người mẹ đơn thân.

Dù phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng họ vẫn kiên cường, nỗ lực vươn lên để xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho chính mình, gia đình và xã hội.

Hết mình vì con

Vừa làm mẹ, vừa làm cha để trở thành điểm tựa cho các con, chị Huỳnh Thị Thẩn (65 tuổi), hội viên phụ nữ ấp Cây Ổi, xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành luôn có một nghị lực mạnh mẽ trong cuộc sống. Để hôm nay khi mái đầu đã điểm những sợi tóc bạc, chị mỉm cười khi các con đã trưởng thành, hạnh phúc đủ đầy.

Bà Thẩn xới cỏ sau vườn nhà.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi là thành quả sau bao năm chị cật lực, dành dụm. Nhắc đến quá khứ, chị Thẩn cho biết, chị lập gia đình năm 1980, các con lần lượt chào đời mang lại niềm vui cho vợ chồng chị. Thời điểm đó, dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng vẫn chịu khó làm ăn, có trách nhiệm với gia đình. Thế nhưng đến năm 1999, chồng chị ra đi sau một cơn tai biến để lại 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

Chồng mất, cuộc sống vô vàn khó khăn, nghĩ thương các con, không cam chịu đói nghèo, cùng với sự chăm chỉ lao động, chị bắt đầu đi làm mướn, từ trồng mỳ, làm cỏ rồi đi nhổ mỳ, kết hợp với chăn nuôi heo để cải thiện thu nhập. Thời gian đầu gặp không ít thất bại do chưa có kinh nghiệm, nhưng nghĩ đến việc ăn học của các con chỉ biết trông chờ vào đàn heo nên chị chịu khó học hỏi, từng bước tiếp cận với những kiến thức chăn nuôi từ sách, báo và mạnh dạn đề xuất với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã vay vốn ưu đãi làm chuồng trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn cho heo ăn sạch, uống sạch, ở sạch.

Chị còn trồng thêm rau, củ quả trong vườn vừa cải thiện đời sống, vừa làm nguồn thức ăn sạch cho heo. Có phương pháp chăn nuôi thích hợp nên đàn heo của chị ngày càng phát triển tốt, bán heo con, heo thịt đều có lãi. Thu nhập từ đàn heo đã giúp chị có kinh tế vững vàng lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Các con của chị biết được công lao vất vả, cực nhọc của mẹ nên đã cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mẹ.

Bà Thẩn chăm sóc đàn vịt của mình.

Sau khi học xong THPT, năm cô con gái của chị Thẩn lần lượt thi và đỗ vào các trường Cao đẳng, nay đã có công ăn việc làm ổn định. Cô con gái lớn đang công tác trong ngành Công an, hai cô là giáo viên, một cô làm kế toán cho một Trường THCS và một cô đang công tác tại Văn phòng UBND xã Hoà Hội.

Bà Phùng Thị Kim Ân, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoà Thạnh cho biết: “Là một phụ nữ đơn thân nhưng chị Thẩn đã phấn đấu vươn lên xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc, lo cho các con ăn học thành tài trở thành người công dân có ích cho gia đình, xã hội. Không chỉ làm tốt vai trò trụ cột của gia đình, chị Thẩn còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội và địa phương phát động”.

Vượt khó, vươn lên từ hai bàn tay trắng

Là một phụ nữ đơn thân khởi nghiệp thành công với cơ sở làm bánh mì, chị Phạm Thị Thuỳ Dung (46 tuổi), hội viên phụ nữ ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh đã vươn lên từ hai bàn tay trắng để có cơ ngơi khang trang nuôi các con ăn học.

Chị Dung vượt khó vươn lên từ xe bánh mì.

Chị Dung tâm sự, năm 2004, chị lập gia đình về làm dâu bên nhà chồng, sinh được hai cô con gái. Nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc, năm 2017, vợ chồng chị chia tay, 3 mẹ con chị với hai bàn tay trắng về ở với mẹ già 70 tuổi tại ấp Kinh Tế, xã Bình Minh.

Không có đất sản xuất, không nghề nghiệp, vốn liếng, chị Dung vừa phụ mẹ bán bánh mì, vừa đi làm mướn đủ nghề. Cuối năm 2018, được Hội LHPN xã Bình Minh quan tâm và hỗ trợ 40 triệu đồng vốn khởi nghiệp, chị Dung mạnh dạn mua lại máy móc của một cơ sở làm bánh mì với giá hơn 40 triệu đồng. Qua tìm hiểu trên sách báo, học hỏi kinh nghiệm của người quen, chị mày mò làm thử. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm nên chất lượng sản phẩm thấp, chưa tìm được thị trường tiêu thụ nên tiền lời ít ỏi.

Không nản lòng, chị Dung tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Dần dần, chị Dung cũng thành công và làm ra những mẻ bánh mì vàng ươm, thơm ngon, được khách hàng yêu thích.

Khi lượng khách dần dần ổn định, nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN xã, chị Dung vay hơn 30 triệu đồng mở rộng quy mô sản xuất, mua thêm máy móc hiện đại thay thế sức người. Đến nay, mỗi ngày, chị Dung cho ra lò từ 400 đến 500 ổ bánh mỳ, có lúc làm từ 700 đến 800 ổ tuỳ theo nhu cầu khách hàng.

Ngoài làm bánh mì, chị Dung còn nấu thêm xôi để bán lẻ và bỏ mối nhằm tăng thêm thu nhập. Với tinh thần chịu khó, không cam chịu đói nghèo, chị Dung đã xây được nhà khang trang, sửa chữa, nâng cấp xưởng làm bánh mì, có tiền nuôi hai con ăn học, thu nhập mỗi tháng dao động từ 20-30 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã (nay là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Bình Minh) cho biết, bên cạnh việc nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, chị Phạm Thị Dung còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội. Đặc biệt, chị Dung còn hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng chị hỗ trợ bếp ăn Đồng Tâm của Hội LHPN xã hơn 500 ổ bánh mì; tặng gạo, mì gói, bánh mì cho người nghèo, bệnh tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Tố Tuấn - Hà Quang

Tin cùng chuyên mục