Nghị lực “Tàn nhưng không phế” của người phụ nữ khuyết tật
Cập nhật ngày: 23/05/2022 - 16:44BTNO - Nhiều người sinh ra đã không may bị khuyết tật, tuy nhiên không vì vậy mà họ lại buông xuôi, phó mặc cho số phận. Từ chỗ bi quan và bế tắc họ đã vươn lên trong cuộc sống, luôn học tập và làm theo lời dạy của Bác “Tàn nhưng không phế”. Họ là những tấm gương sáng để mọi người học tập theo. Điển hình là chị Huỳnh Thị Ru, sinh năm 1964 ngụ khu phố Bình Nguyên 1, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng.
- Tìm thấy thi thể người phụ nữ dưới kênh Tây
- Hội Cựu chiến binh Tây Ninh: Hỗ trợ nước ngọt cho người dân miền Tây
- Điểm tin địa phương
-
Hỗ trợ vốn cho phụ nữ yếu thế:
Thoát nghèo nhờ sinh kế bền vững - Tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân
- Điện Biên Phủ: Những dấu ấn đặc biệt
- Phố phường Điện Biên rực rỡ đón đại lễ
- Tân Châu: Một trường hợp thất lạc gia đình hơn 30 năm đã tìm được người thân
- Xã Phước Minh: Hưởng ứng tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo
- Xe container lật ngang đường khi đang lưu thông
- Tìm thấy thi thể người phụ nữ dưới kênh Tây
- Điểm tin địa phương
- Hội Cựu chiến binh Tây Ninh: Hỗ trợ nước ngọt cho người dân miền Tây
-
Hỗ trợ vốn cho phụ nữ yếu thế:
Thoát nghèo nhờ sinh kế bền vững - Tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân
- Điện Biên Phủ: Những dấu ấn đặc biệt
- Phố phường Điện Biên rực rỡ đón đại lễ
- Tân Châu: Một trường hợp thất lạc gia đình hơn 30 năm đã tìm được người thân
- Xã Phước Minh: Hưởng ứng tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo
- Xe container lật ngang đường khi đang lưu thông