BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghĩa cử đẹp của một người dân Bến Cầu

Cập nhật ngày: 02/07/2009 - 07:37

Anh Phạm Hồng Oai (người thứ hai từ trái sang) trong buổi giao nhận cổ vật bị mất cắp

Vào khoảng 19 giờ đêm 30.6.2009, tại vựa thu mua phế liệu của anh Phạm Hồng Oai (sinh năm 1964, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu), có một người đàn ông lạ mặt mang đến kêu bán một số cổ vật. Sau khi anh Oai xem  kỹ thì phát hiện đây là những vật thờ cúng của một ngôi chùa tại địa phương, bởi trên cổ vật có khắc tên của một dân biểu quốc hội chế độ cũ hiến tặng cho chùa Long Giang cách đây gần 40 năm. Anh Oai chần chừ giây lát, anh phân vân suy nghĩ nếu báo với ngành chức năng thì sợ không kịp, kẻ gian sẽ đem cổ vật đi ngay, còn nếu không mua thì cũng sợ bọn chúng mang đi bán cho những tay chuyên săn lùng đồ cổ thì sẽ mất những cổ vật của địa phương. Cuối cùng anh Phạm Hồng Oai đã bỏ ra 1 triệu đồng để mua lại số cổ vật thờ cúng sau đó anh mang tặng cho chùa Bàu Tượng (chùa Bửu Long) thuộc xã Long Giang, do Đại đức Thích Nghiêm Bình trụ trì. Buổi trao tặng cổ vật thờ cúng có chính quyền địa phương chứng kiến. Nghĩa cử của anh Phạm Hồng Oai thật đáng trân trọng.

MINH TIÊN