Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chị Louise, 48 tuổi, đã lớn lên cạnh ngôi nhà vỏ sò đặc biệt. Từ tường cho tới trần của căn nhà hai phòng ngủ đều được gắn gần như kín vỏ sò…

Chị Louise, 48 tuổi, đã lớn lên cạnh ngôi nhà vỏ sò đặc biệt. Từ tường cho tới trần của căn nhà hai phòng ngủ đều được gắn gần như kín vỏ sò, thậm chí một số vị trí còn sắp xếp tạo ra hình khối như con thuyền hay mỏ neo.
![]() |
![]() |
![]() |
Toạ lạc ở Dartmouth, Devon, ngôi nhà đã được vợ chồng ông Paul và Joyce Plimmer thiết kế “bộ cánh” vỏ sò từ hơn 30 năm trước. Chị Louise đã thích mê ngôi nhà vỏ sò này từ khi còn nhỏ và ngay lập tức mua lại nó sau khi chủ căn nhà rao bán. Ngôi nhà nằm trên đường Lake, trở thành biểu tượng của địa phương, từng xuất hiện trên các bưu thiếp và website.
Con trai của ông bà Plimmer, bác Jason, 51 tuổi, giải thích: “Xưa kia, nơi đây chỉ là căn nhà cũ của một ngư dân già. Một hôm, cha tôi về nhà mang theo rất nhiều vỏ sò và nảy ra ý tưởng sẽ gắn chúng lên tường thay vì trang trí. Ông đảm trách việc gắn vỏ sò lên tường bên ngoài nhà, trong khi tôi và mẹ làm công việc ở bên trong. Tôi và các anh em trai trong nhà có trách nhiệm thu nhặt vỏ sò. Ước tính, ngôi nhà đã được phủ lên hàng triệu vỏ sò”, bác Jason nói thêm.
TT (st)