Quốc tế   Vòng quanh Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngôi nhà nằm trơ trọi giữa sông

Cập nhật ngày: 03/03/2013 - 05:38

Một ngôi nhà đơn độc nằm trên một tảng đá ở giữa sông Drina, gần thị trấn Bajina Basta, trong thung lũng ở rìa phía đông của Vườn quốc gia Tara, Serbia.

Một ngôi nhà đơn độc nằm trên một tảng đá ở giữa sông Drina, gần thị trấn Bajina Basta, trong thung lũng ở rìa phía đông của Vườn quốc gia Tara, Serbia, đã thu hút du khách hiếu kỳ từ khắp nơi trên thế giới, sau khi một tấm ảnh của ngôi nhà được công bố trong National Geographic.

Nhiếp ảnh gia Irene Becker người Hungary đã chụp ảnh ngôi nhà này từ hồi tháng 8.2012, những hình ảnh của ngôi nhà nhanh chóng gây sốt trên mạng. Mặc dù mới được phát hiện nhưng ngôi nhà này đã tồn tại ở giữa dòng sông hơn 40 năm.

Ngôi nhà này được một nhóm các thanh niên xây dựng từ năm 1968 dùng làm nơi tắm nắng. Họ mang một số vật dụng từ một nhà kho bỏ hoang gần đó dựng tạm. Một năm sau đó, các chàng trai lại tiếp tục hoàn thiện phần mái nhà và các bức tường. Họ dùng thuyền kayak để vận chuyển các vật liệu cần dùng.

Ngôi nhà gần như bị phá huỷ sau các trận lũ, nhưng sau đó nó lại được người dân trong vùng tu sửa lại.

TT (st)