Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Ngồi tù vì trộm tiền em gái
Thứ hai: 05:34 ngày 19/03/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chỉ vì muốn có tiền ăn chơi xả láng đã khiến Diệp Chấn Thuận (SN 1964, ngụ ấp Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành) nổi máu tham cạy tủ trộm số tiền 50 triệu đồng của người em ruột…

Bị cáo Thuận tại phiên toà

(BTNO)- Chỉ vì muốn có tiền ăn chơi xả láng đã khiến Diệp Chấn Thuận (SN 1964, ngụ ấp Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành) nổi máu tham cạy tủ trộm số tiền 50 triệu đồng của người em ruột…

Sau nhiều năm dành dụm, cách nay hơn một năm chị Diệp Lệ Thu (em gái của Thuận, ngụ tỉnh Bình Dương) mang số tiền 50 triệu đồng về gởi mẹ dự định mua thêm vài mét đất nối phía sau nhà và tu sửa lại căn nhà hư hỏng để mẹ an dưỡng tuổi già. Nghe mẹ và em gái bàn bạc, Thuận để ý nghe ngóng xem số tiền cất ở đâu. Một tuần sau, khi mẹ vắng nhà, Thuận dùng dao cạy cửa tủ thờ “cuỗm” trọn số tiền mồ hôi nước mắt của em gái mình.

Có tiền trong tay, Thuận lai vãng khắp xóm khoe rằng mình vừa trúng số rồi sang nhà người hàng xóm mua dàn âm thanh nghe nhạc trị giá 700.000 đồng và 1 xe môtô trị giá  4,5 triệu đồng. Sau đó Thuận mời bạn bè tha hồ ăn nhậu, hát hò rôm rả.

Sau khi được mẹ báo bị trộm mất tiền, chị Thu về thăm mẹ thì tá hoả phát hiện anh trai nằm say bí tỉ cùng xấp tiền trị giá gần 25 triệu đồng rơi vãi bên cạnh. Biết kẻ trộm chính là anh ruột nên chị Thu và mẹ đề nghị Thuận dẫn đến hai người bán dàn âm thanh và xe năn nỉ xin họ thông cảm trả lại “tài sản lỡ mua” để lấy tiền, dù bị thiệt thòi chút ít. Tuy nhiên hai người này nhất quyết không đồng ý. Quá bức xúc, chị Thu làm đơn gởi đến cơ quan công an nhờ giải quyết. Nghe “hơi” thưa kiện, Thuận bỏ xứ trốn, gần một năm sau mới về đầu thú.

Tại phiên xử, Thuận thành thật khai nhận: ngoài số tiền mua sắm, ăn nhậu, bị cáo bị mất số tiền gần 20 triệu đồng có lẽ do tiếp viên nhà hàng karaoke “móc túi” khi say khướt. Tình anh em ruột thịt, cô em gái cũng là bị hại xin tòa xem xét giảm án cho người anh trót lầm lỡ và đồng ý “cho luôn” bị cáo số tiền thất thoát.

Sau khi xem xét tình tiết, toà tuyên phạt Diệp Chấn Thuận 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Gia Minh

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục