Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Người dân bắt cướp
Thứ hai: 11:12 ngày 14/11/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một tên cướp chạy trốn vào rẫy mía, mì bên đường. Tên còn lại bỏ xe, cố tình chống cự để chạy trốn nhưng không thoát.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11.11.2011, anh Lê Thanh Quyên (ngụ ấp Hội Thanh, xã Tân Hội) đang thu dọn cửa hàng bán tạp hoá, thì có hai thanh niên đi mô tô đến hỏi mua thuốc lá.

Hai thanh niên ngồi trên xe, anh Quyên lấy bao thuốc lá đưa cho tên ngồi sau. Tên ngồi sau móc túi lấy ra tờ 10.000 đồng và nói: “Anh thông cảm, tôi chỉ còn có 10.000 đồng”. Anh Quyên nói: “không sao, các anh cứ cầm lấy”. Tên thanh niên đó tỏ ra sòng phẳng nói: “Không được, làm ăn buôn bán phải có lãi, còn thiếu 2.000 đồng anh bóc bao thuốc ra và lấy lại mấy điếu đi”.

Trong khi anh Quyên lúi húi bóc bao thuốc, thì bất ngờ tên ngồi phía sau giật phăng sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng 5,2 chỉ của anh Quyên đang đeo ở cổ rồi nổ máy phóng đi. Do đứng gần xe của bọn cướp nên anh Quyên nhanh tay chụp lấy ba ga sau xe, bọn cướp cố tình phóng xe chạy kéo theo cả anh Quyên. Bị ngã, bị kéo lê trên đường nhựa rất đau đớn nhưng anh Quyên vẫn giữ chặt lấy ba ga xe của bọn cướp và tri hô.

Nghe tiếng kêu la, người dân gần đó đến bao vây bắt cướp. Lúc này mô tô và hai tên cướp bị anh Quyên kéo ngã xuống đường. Một tên cướp chạy trốn vào rẫy mía, mì bên đường. Tên còn lại bỏ xe, cố tình chống cự để chạy trốn nhưng không thoát.

Tại trụ sở Công an xã Tân Hội, tên cướp bị bắt khai tên là Phan Đình Thu (ảnh trên) (SN 1992, thường trú tổ 4, ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, Tân Châu). Tên chạy trốn là Vũ, ở thị xã Tây Ninh. Bọn chúng đi xe trên đường 793 và thấy anh Quyên một mình đang thu dọn cửa hàng. Anh Quyên cởi trần, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng nên hai tên giả vờ vào mua thuốc lá để cướp.

CÔNG HUÂN

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục